Vừa qua, ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng phụ trách giải đấu, đã trả lời hãng tin Reuters rằng Mỹ sẽ tiếp tục đánh giá lịch trình di chuyển của đội tuyển Iran, nhưng ở thời điểm hiện tại, kế hoạch ban đầu vẫn được giữ nguyên.
Tuyển Iran đang bày tỏ sự bất bình sâu sắc trước các quy định khắt khe của nước chủ nhà. Cụ thể, đội tuyển này chỉ được phép di chuyển đến các địa điểm thi đấu trong vòng 24 giờ trước giờ bóng lăn và phải lập tức trở lại đại bản doanh ở Tijuana (Mexico) ngay sau khi trận đấu kết thúc. Huấn luyện viên trưởng Amir Ghalenoei đã thẳng thắn nhận định đội bóng của ông là “đội tuyển bị chèn ép nhất tại kỳ World Cup này”.
Thực tế, đoàn Iran đã phải rời Mỹ chỉ vài giờ sau tiếng còi mãn cuộc trong trận đấu mở màn bảng G gặp New Zealand vào tuần trước. Trận đấu kết thúc vào khoảng 20H (giờ địa phương), và toàn đội phải lập tức bay về đại bản doanh tại Mexico, khiến họ không có nổi một ngày để nghỉ ngơi phục hồi tại khách sạn. Điều này đã làm dấy lên nhiều chỉ trích về cách Mỹ xử lý thị thực cho đội tuyển.
HLV Ghalenoei cho biết toàn đội đã kỳ vọng được nghỉ lại qua đêm tại California để tối ưu hóa quá trình phục hồi thể lực cơ bản sau trận ra quân.
Quy trình di chuyển ngặt nghèo tương tự vẫn sẽ được áp dụng cho trận đấu của Iran gặp Bỉ ngày 21/6. Theo kế hoạch, tuyển Iran sẽ đến Los Angeles vào tối 20/6, khoảng 24 giờ trước khi trận đấu bắt đầu.
Tuy nhiên, ông Giuliani cho biết tình hình vẫn có thể thay đổi và giới chức sẽ thảo luận về các biện pháp áp dụng cho trận đấu thứ ba của Iran gặp Ai Cập tại Seattle vào tuần tới.