Có mặt bằng cho thuê làm tiệm vàng nhưng ông chủ của mặt bằng trên ăn mặc tuềnh toàng, dáng người hơi thấp mở tiệm tạp hóa bên cạnh buôn bán nhỏ lẻ, kê thêm cái tủ kính bán sim card điện thoại.
Rất thẳng thắn, ông Huy nói rõ quan điểm của mình: "Mặt bằng này tôi cho gia đình anh Thạch mướn mở tiệm cũng ngót 10 năm. Nhiều lần các đối tượng trà trộn vào tiệm vàng giả bộ làm khách giao dịch rồi ra tay cướp tài sản, mình cũng chứng kiến và tham gia truy đuổi. Nhớ có một lần giữa năm 2009, tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 này cũng bị hai đối tượng giả bộ khách vào giao dịch mua sợi dây chuyền 2 lượng, sau đó giật leo lên xe bỏ chạy.
Nghe tiếng anh Thạch truy hô, tôi cũng chạy theo cùng một số người dân xung quanh đuổi bắt. Nhưng lần đó bị hố! Hai đối tượng chạy mất chỉ bắt lầm người khác tạng người giống vậy!" - ông Huy cúi mặt cười. Sau lần đó, cứ nghe tiếng truy hô "Cướp… cướp" là đã thấy mặt ông Huy và lần này cũng không nằm ngoài hình ảnh đó.
Đang nằm xem bộ phim chiếu trên kênh VTV cùng con gái, ông Huy nghe thấy tiếng anh Thạch hốt hoảng kêu cứu: "Cướp... cướp anh Huy ơi!". Ông Huy bật khỏi chiếc ghế bố lao lên từ phía cửa sau (có đường thông giữa nhà ông Huy và tiệm vàng).
"Nghe hô cướp tưởng giống mọi lần nên tôi chẳng cầm theo vũ khí nào để tự vệ chỉ vội vơ cái ca nhựa đựng nước đá trên bàn. Biết tụi nó có chuẩn bị súng thì mình phải tìm vũ khí để chống trả, ít nhất cũng có hai lọ axit vàng (dùng để thử vàng của tiệm vàng - PV). Cái này mà tạt vào chúng quần áo cũng cháy chứ đừng nói con người!".
Nhưng khi ra đến trước cửa tiệm ông mới chựng lại khi ba đối tượng đứng đối diện với ông tay đang lăm lăm dao và khẩu súng. Thấy ông Huy, một đối tượng một tay lia con dao Thái Lan về hướng ông, một tay vẫn cố tra chìa khóa vào ổ khóa tủ kính để hốt số vàng còn trưng bày trong tủ. Tên cầm súng cũng dùng báng súng đập vào mặt kính tủ trưng bày nhưng kính không vỡ.
Ông Huy lao vào dùng chiếc ca đựng nước đập thẳng vào tay tên cầm dao. Đối tượng cầm súng thấy đồng bọn bị tấn công liền chĩa mũi súng xuống chân ông bóp cò. Tiếng "bụp" khô khốc vang lên bay sượt qua bắp chân ông Huy cắm xuống đất, các mảnh chì văng tung tóe dính khắp bàn chân trái. "Nghe tiếng súng nổ cũng hơi hoảng nhưng lúc này anh Thạch chụp được chiếc quạt máy treo trên tường đưa cho tôi. Sẵn đà tôi lao nhanh đến tên cầm súng đập chiếc quạt vào tay cầm súng một phát thật mạnh. Tên cướp chới với!".
Lúc này cả ba tên cướp như hoảng hốt trước phản kháng mạnh mẽ của những người trong tiệm vàng và gặp lúc người dân từ bên ngoài cửa tiệm ùa vào nên cả ba đối tượng lia súng và dao loạn xạ để tìm đường thoát thân. Khi ra khỏi tiệm, hai tên cầm dao leo lên xe phóng đi. Một tên ngồi chờ bên ngoài "đón" tên cầm súng đã rồ máy xe chờ sẵn. Ông Huy và anh Thạch lao ra cùng một số người dân thì đối tượng này chĩa súng lên trời bắn thêm một phát nữa. Tiếng súng nổ làm mọi người tản ra. Đối tượng leo lên xe, đạp số…
Tưởng như cả 4 tên cướp đều dễ dàng thoát chạy sau phát súng thứ hai thì không ngờ hai thanh niên dũng cảm đi trên xe gắn máy bất ngờ tông thẳng vào xe của chúng. Dù cố gắng vứt bỏ vũ khí chạy bộ nhưng chỉ được 30m đối tượng này đã bị bắt… Trong lực lượng truy đuổi người ta thấy có dáng dấp của ông Huy và chủ tiệm vàng Thạch.
Kể lại 3 phút ngắn ngủi đối diện với các đối tượng cướp tiệm vàng làm cho các đối tượng thực hiện kế hoạch của mình không thành, giọng ông Huy sang sảng: "Hơn 40 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với nguy hiểm thật sự, một sự đối mặt có ý nghĩa khi phá tan kế hoạch cướp tài sản của một nhóm tội phạm có vũ khí, đặc biệt là trên tay chúng có "hàng nóng". Lúc chạm trán chúng tôi không nghĩ mình sẽ toàn mạng mà chỉ nghĩ làm sao để trấn áp chúng. Không biết rơi vào tình cảnh tương tự như thế này lần nữa tôi sẽ xử trí ra sao nhưng nếu gặp lại tôi vẫn hành động như vậy! Với lại đâu chỉ có một mình tôi, anh Thạch, và những người dân trong đêm đó cũng đáng được biểu dương chứ! Không có họ thì đâu có thể bắt được đối tượng cầm súng và phanh phui nhanh vụ cướp tiệm vàng này, phải không?" - ông Huy hỏi ngược lại chúng tôi.
Ông nói đúng. Nếu không có những người như hai thanh niên đi đường liều mạng đâm xe vào xe chúng, hay những người dân không ra sức vây bắt các đối tượng thì vụ án sẽ rơi vào vòng điều tra khó khăn.
Nhưng nói gì thì nói, nếu không có sự gan dạ, liều lĩnh của ông Huy, anh Thạch thì chắc gì các đối tượng buông tha số vàng trưng bày trong tủ kính. Tinh thần cảnh giác không chùn bước tấn công tội phạm của ông Huy, anh Thạch, hai người thanh niên giấu mặt và những người dân ở đây đáng được biểu dương, khen thưởng.
| Đi cướp để trả nợ thua bạc Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Đức Thắng (21 tuổi, quê quán Quảng Nam, tạm trú Tân Phú, TP HCM) khai nhận nguyên nhân thực hiện kế hoạch cướp tiệm vàng và danh tính của các đối tượng liên quan. Theo lời khai của Thắng, vì thua bạc và nợ nần với số tiền hơn 200 triệu đồng nên Thắng cùng đồng bọn nảy ra ý định đi cướp để kiếm tiền trả nợ. Để thực hiện kế hoạch của mình, cả nhóm lên tỉnh Bình Phước tìm mua khẩu súng tự chế và 20 viên đạn chì với giá 4 triệu đồng, sau đó mua thêm 4 con dao Thái Lan để thực hiện vụ cướp. Sau khi điều nghiên khu vực tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (Bình Tân) và biết được tiệm vàng này chưa có nhiều người vào làm, chỉ có hai vợ chồng chủ tiệm. Mặt khác, địa bàn khu vực này có nhiều giao lộ và hẻm nhỏ dễ tẩu thoát khi thực hiện kế hoạch. Sau khi điều nghiên, cả 4 đối tượng hẹn nhau tại một quán nước ở ngã tư Bốn Xã và chia nhau vũ khí chờ thời điểm thuận lợi ra tay. Trước sự phản kháng và không sợ nguy hiểm của quần chúng nhân dân, các đối tượng đã không thực hiện được kế hoạch của mình. Hiện danh tính của ba đối tượng trong nhóm cướp tiệm vàng này đã được xác định, lực lượng Công an đang tiến hành truy xét. (Nghinh Phong) |