Ép giá để bắt chẹt khách
Vừa cùng gia đình đáp chuyến bay Nha Trang - Hà Nội xuống sân bay Nội Bài khoảng 12h đêm ngày 10/7, chị Thu Trang, phường Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội liền tìm chiếc taxi 7 chỗ tại khu vực đón taxi của sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, quanh khu vực đón taxi chỉ còn những chiếc xe 4 chỗ. Chị Trang liền điện thoại về tổng đài của hãng Taxi Group và được nhân viên tổng đài hứa sẽ có xe 7 chỗ lên phục vụ. Tuy nhiên, 20 phút rồi 30 phút vẫn không thấy chiếc xe 7 chỗ nào của hãng xuất hiện. Hai vợ chồng chị Trang với đứa con nhỏ mệt mỏi vạ vật ngồi chờ taxi giữa đêm khuya.
Khoảng 1 giờ sau, 1 chiếc taxi 7 chỗ mang BKS 30M-68… xuất hiện. Lái xe taxi hất hàm hỏi: “Giờ khuya thế này, chị về Linh Đàm, chị trả được bao nhiêu?”. Khi chị Trang hỏi lại “Thế bình thường em đi bao nhiêu?” thì lái xe này trả lời: “Bình thường em đi 390.000 đồng, nhưng giờ này muộn rồi, chị trả em bao nhiêu?” Cực chẳng đã, chị Trang liền đưa ra giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, lái xe này lại yêu cầu gia đình chị phải ngồi ghép xe với 2 người nữa. 2 vợ chồng với 1 đứa con cộng thêm đồ đạc lỉnh kỉnh nên chị Trang không đồng ý ngồi ghép mặc dù đã phải trả giá chênh lệch cao.
Không chỉ chị Trang mà rất nhiều hành khách tỏ ra bức xúc về việc các tài xế taxi tại sân bay Nội Bài thường lợi dụng việc chở khách vào lúc nửa đêm để ép giá. Bởi lẽ, đây là thời điểm số lượng xe taxi của các hãng đều giảm đi, khách lại muốn nhanh chóng trở về nhà sau chuyến bay muộn. Nhiều khách đành chấp nhận trả thêm tiền cước mang theo ấm ức trong mình như chị Mai Thanh, trú tại Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Cũng xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 12h đêm, 2 vợ chồng chị bắt taxi về phố Hoàng Văn Thái. Vừa phải chịu cảnh ghép khách ngồi chung, vợ chồng chị cũng bị lái xe taxi ép giá 500.000 đồng: “Hầu như lần nào đi taxi từ sân bay Nội Bài vào nội thành vào lúc đêm muộn, lái xe taxi cũng đều kì kèo xin thêm tiền và bắt ghép khách ngồi chung. Lúc thì lấy lý do ngõ sâu, lúc thì không có tiền lẻ trả lại… để lấy thêm của khách 50.000 đồng- 100.000 đồng. Thôi thì chúng tôi gật đầu cho xong chuyện nhưng kiểu làm ăn chộp giật như thế này cần được các hãng nhanh chóng chấn chỉnh”. Cách đây cũng chưa lâu, chị Quỳnh Anh, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng bị yêu cầu trả thêm 50.000 đồng khi lái xe taxi đưa chị về nhà ở trong ngõ cách trục đường chính khoảng 500m.
Tiền triệu cho cước taxi hơn 20km
Đối với những hành khách trong nước, việc kì kèo ép giá đã trở thành chuyện cơm bữa thì những du khách nước ngoài, không ít lái xe taxi tại sân bay Nội Bài lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, không thông thuộc địa hình đã dùng chiêu bài hét giá tiền triệu cho cuốc taxi từ sân bay về nội thành chỉ hơn 20km. Như ngày 16/7 vừa qua, đồn Công an sân bay Nội Bài đã bắt giữ lái xe Vũ Văn Chuyền, 24 tuổi, trú tại Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lái xe của hãng Taxi Việt Thanh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, tối ngày 11/7, lái xe Vũ Văn Khoa, 24 tuổi, trú tại Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội lái xe hãng Taxi Việt Thanh khi đang đón khách tại sân bay Nội Bài, có gặp ông N., vị khách đến từ Nhật Bản. Vị khách này yêu cầu đưa về khách sạn Fotuna, Hà Nội. Anh Khoa đồng ý và dẫn vị khách này ra xe cho anh Vũ Văn Chuyền đưa đi. Nhận thấy vị khách lần đầu tiên đến Việt Nam còn khá “ngơ ngác”, Chuyền đã nảy ra ý định bắt chẹt giá cước taxi.
Khi đến trạm soát vé, Chuyền yêu cầu ông N. đưa 1.550.000 đồng là tiền vé cầu đường. Khi ông N đưa tiền, Chuyền lại đổi ý và nói với khách là không đủ và yêu cầu ông rút tiền tại cột ATM. Sau đó, khách đã rút thêm 8 triệu đồng. Thấy ông N. tin tưởng vào lời nói của mình, Chuyền liền thông báo với ông số tiền cước là 6.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Chuyền đã chiếm đoạt là 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Vũ Văn Chuyền đã nhanh chóng bị lực lượng Công an phát hiện và làm rõ.
Trung tá Nguyễn Văn Dân, Đồn trưởng Đồn Công an sân bay Nội Bài cho hay, Đồn Công an sân bay cũng đã nhận được nhiều trình báo của các du khách nước ngoài về việc các lái xe taxi Việt bắt chẹt. Đối tượng mà các lái xe taxi nhắm đến thường là người nước ngoài lần đầu đến Việt Nam còn nhiều bỡ ngỡ, lạ nước lạ cái. Như trường hợp ông Roopesa Komar Brath, một du khách người Singapore. Khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, ông được hai thanh niên chào mời đi taxi. Họ thỏa thuận số tiền cước taxi từ Nội Bài về Hà Nội là 20 USD. Tuy nhiên, vào đến nội thành, sau khi ông đưa cho 2 thanh niên số tiền 1,5 triệu đồng, 2 thanh niên này chỉ trả lại ông 300.000 đồng. Không chịu được hành vi ăn chặn tiền, ông đã trình báo lực lượng Công an TP Hà Nội. Qua rà soát, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ hai đối tượng trên là Nguyễn Văn Ất, 25 tuổi và Nguyễn Văn Nghiệp, 30 tuổi, đều trú tại thôn Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội.
Trên đây chỉ là những vụ việc đã được lực lượng Công an Hà Nội làm rõ. Còn không biết bao nhiêu du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam bị các lái xe taxi bắt chẹt để rồi mang theo những ấn tượng không tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam.
| Ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không sân bay Nội Bài cho biết: Hiện có 7 hãng taxi được phép hoạt động đón trả khách tại sân bay Nội Bài là: Mai Linh, Việt Thanh, Venus, Đại Nam, Airpost, Nội Bài và Group. Lượng xe taxi phục vụ khách lên đến hơn 1.390 chiếc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10.000 lượt taxi hoạt động đảm bảo phục vụ khách 24h/24h. |