Trong dòng người lặng lẽ ấy, hai sinh viên Học viện Cảnh sát là Hà Minh Đức và Trần Tuấn Ngọc chắp tay trước ngực, thành kính tưởng niệm Đại tướng. Cũng như mọi người dân Việt
Tại Nhà tang lễ Quốc gia, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc nghiêm túc để phục vụ Lễ Quốc tang diễn ra từ 7h30 sáng nay (12/10). Đại tá Đinh Công Thuận, Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và Đại úy Nguyễn Tuấn Long đang kiểm tra lại lần cuối khu vực quàn linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên nền chiếc phông lớn màu đen, nổi bật những hàng chữ trắng “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp/ Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ/Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam”. Dưới hàng chữ là bức chân dung Đại tướng. Trên cùng là Quốc kỳ có gắn dải băng tang… Đại tá Đinh Công Thuận cho biết: “Từng chi tiết đã được đích thân đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt kĩ. Được giao nhiệm vụ chuẩn bị và phục vụ Lễ Quốc tang, chúng tôi đã thực hiện tích cực với tất cả tình cảm và lòng kính trọng Đại tướng, người anh cả của lực lượng vũ trang”.
Phía ngoài nhà tang lễ, hai màn hình lớn đã được lắp đặt. Mỗi màn hình gồm 2 phần: phần bên trái hiển thị danh sách các đoàn viếng, phần bên phải là hình ảnh do camera tường thuật các đoàn viếng Đại tướng… Ngay trên sân nhà tang lễ, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Mão (78 tuổi, ở khu tập thể Trung Tự, Hà Nội). Một tuần qua, ngày nào bà cũng lóc cóc đạp xe từ Trung Tự đến nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu. Hôm thứ hai, bà xếp hàng hơn 3 tiếng đồng hồ mới được vào viếng Đại tướng và từ hôm đó đến nay ngày nào bà cũng tìm đến phố Hoàng Diệu, không vào được thì bà đứng từ xa, chắp tay vái vọng. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Suốt một tuần nay tôi chẳng ngủ được, cứ nghĩ đến Đại tướng là nước mắt tôi lại cứ trào ra. Đêm xuống tôi lại dậy thắp hương cho Đại tướng, nói chuyện với Đại tướng”. Thấy bà xúc động quá, mấy chiến sĩ vệ binh phải đã đến bên an ủi bà nén cơn xúc động dâng trào. Cũng ở Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh, 51 tuổi, ở Nam Đàn, Nghệ An mới ra Thủ đô để tiễn biệt Đại tướng. Quê bà Thanh ở Quảng Bình, nhưng bà lấy chồng ở Nghệ An hơn hai chục năm có lẻ. Nghe tin Đại tướng mất, bà cùng 11 người quê ở Quảng Bình hiện đang sinh sống tại
Từ Nhà tang lễ Quốc gia, chúng tôi chạy xe máy về phía Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đường phố Hà Nội phong quang, gọn gẽ hơn có lẽ nhờ phần quan trọng là tính tự giác của người dân trước lễ tang của Đại tướng. Chiều muộn, trên nền trời mênh mang của Quảng trường Ba Đình, lá Quốc kỳ trước lăng Bác đã được thắt dải băng tang đang dần mờ trong ánh mặt trời của một ngày thu se lạnh