Mưa ơi, mưa ngày cũ
nhớ chăng về nơi nao
hạt trổ xanh vườn mẹ
hạt lọt khe yếm đào
Cây vườn xưa đã trái
áo yếm vá đôi lần
sân nhà om tiếng trẻ:
Ú òa
mưa
mưa xuân.
![]() |
Chắc chi chiều ấy nhớ
mưa giăng mờ mặt sông
một mui thuyền bỏ ngỏ
gió thì thào, cuối đông...
Quỳnh Hoa
Ngọc Minh
Ngọc Minh
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Đinh Minh Thiện
Nguyễn Thị Bích Vượng
Lương Cẩm Quyên
Phạm Ánh Sao
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Nguyễn Hữu Quý
Trần Xuân Trọng
Trần Nguyệt Ánh
Nguyễn Khánh Liên
Võ Đình Duy
Nguyễn Đức Hậu
Bùi Hoàng Tám
Đặng Hoàng Thám
Nguyệt Vũ