#thơ

Tìm được 646 kết quả

Ra mắt sách nghệ thuật “Cửu Long Giang khói lửa - Ký họa và thơ”

Ra mắt sách nghệ thuật “Cửu Long Giang khói lửa - Ký họa và thơ”

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước NXB Kim Đồng vừa phát hành cuốn art book (sách nghệ thuật) “Cửu Long Giang khói lửa - Kí họa và thơ”. Đây là những ký ức nghệ thuật chân thực, sinh động về một thời đạn bom của các văn nghệ sĩ sáng tác trong thời kỳ tham gia chiến trường. Điều đặc biệt là, cuốn sách do Nhà báo, giám tuyển người Mỹ Sherry Buchanan cùng Nam Anandaroopa Nguyen - một nhà nghiên cứu nghệ thuật người Mỹ gốc Việt biên soạn, dịch giả Phan Thanh Hảo chuyển ngữ tiếng Việt.

Guitar

Guitar

Nguyễn Tiến Thanh

Ra mắt sách “Lục Vân Tiên và những luận đề về Nguyễn Đình Chiểu”

Ra mắt sách “Lục Vân Tiên và những luận đề về Nguyễn Đình Chiểu”

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (1822-2022), NXB Trẻ ra mắt cuốn sách “Lục Vân Tiên và những luận đề về Nguyễn Đình Chiểu”. Sách cung cấp bản thơ Nôm "Lục Vân Tiên" gần với bản gốc nhất và những bài viết thú vị của các học giả nổi tiếng về cụ Đồ Chiểu. 

Khát những ngày xanh

Khát những ngày xanh

Những thùng can chen kín dọc con đường
Mồ hôi cạn đắng đến bầm da thịt
Thương tháng tư cháy khét màu lúa chết
Chín khúc rồng gào thét giữa khốc khô.


Ướm Duyên

Ướm Duyên

Ánh trăng lạnh thót sương đêm
Cỏ tơ cũng thẫm ướt mềm quai đê
“Lời yêu” theo gió thầm thì
Đường đôi “giã bạn” mải mê yếm điều
Theo thu vào hạ

Theo thu vào hạ

Mơ chết vào thu cũng đỡ buồn
Màu trăng đắp liệm lụa trùm buông
Thiên hà chín nhánh còn vón cục
Kể chi thân già - bé cỏn con


Hạt bụi

Hạt bụi

Cuộc sống như bàn cờ
Cuộc đời đồng hồ cát
 Ngày trôi như tuôn hạt
 Chẳng thể nào cản ngăn

Bạc sương trắng bay

Bạc sương trắng bay

Bên thềm rêu đá cũ
chiếc lá cuộn trong mưa
hoàng hôn chợt tắt lịm
đêm len vào mênh mông.
Phố Hiến

Phố Hiến

Phố Hiến đâu rồi Phố Hiến ơi
Mùa thu day dứt lá thu rơi
Để ta bảo lá thôi đừng khóc
Kiếp lá cũng như mọi kiếp người.
Hạ cháy

Hạ cháy

Nắng nghiêng trời, nắng cạn cả dòng sông
Đốt vòm cây rực cháy đóa than hồng
Em vắt tôi

Em vắt tôi

Em là trăng là gió là mây
Em là đốm lửa hồng
Lung linh chân trời hoa cỏ
Nếu em xa là không, là không.


Tự do

Tự do

“Người nằm xuống tự do đứng lên”

(thơ Hoàng Vũ Thuật)


Cảm ơn ông mặt trời

Cảm ơn ông mặt trời

Cảm ơn ông Mặt trời
Cho em tia nắng mới
Một ngày vui đang đợi
Đánh thức bé dậy rồi


Các o không về

Các o không về

Chiến tranh xa rồi đồng đội về quê
Các O vẫn còn Ngã ba Đồng Lộc
Vẫn bên nhau xếp hàng ngang hàng dọc
Không thiếu tên ai, tất cả mười người


Mùa thu đêm

Mùa thu đêm

lần đầu anh nhận ra mắt em sau cánh cửa 
góc trời riêng để ngỏ
kỷ niệm xa xưa thời học trò
ngày ấy đâu rồi người ấy đâu rồi