Đêm qua rằm đã quy y
Trăng xưa giờ cũng từ bi ngồi thiền
Vườn nhà hai giọt tóc tiên
Hình như buồn lắm đang biền biệt nhau
Em xa để lá thu nhàu
Giếng thơi cạn nước dây gàu dài thêm
Giọt buồn giấu ở mắt đêm
Vẽ lên lá úa một miền chiêm bao
Ta như ta tự thuở nào
Em như em của trúc đào ngày xưa
Một mai đáo hạn thiếu thừa
Sinh sinh diệt diệt đủ vừa âm ba
Phật nào ngự ở cà sa
Chúa nào răn ở ngã ba nhà dòng
Trăm năm bưởi vẫn họ bòng
Hỏi trăng
rằm có thật lòng quy y?
(Từ "Quá giang lục bát") Tóc tiên vườn nhà