Đội ngũ tiếp sức mùa thi TP HCM thường hay nhắc tới một “chiến sĩ tình nguyện” mà họ rất ngưỡng mộ, được họ gọi với tình cảm mến phục là “Bà Chín tiếp sức mùa thi . Đó là cách gọi theo thứ tự trong gia đình, còn hỏi tên thật bà chỉ mỉm cười bảo: “Gọi tôi là Hòa được rồi”. Căn nhà bà Chín đang ở rất nhỏ, chưa đầy 3m2, tại phường 17 Bình Thạnh, là một cái tạp hóa chuyên bán mì gói, bánh kẹo, nước ngọt, để kiếm đồng ra đồng vào nhưng đã 12 năm nay, rất nhiều TS đi thi có hoàn cảnh khó khăn, đã được tá túc, ăn ở từ cái quán mì gói ấy.
"Bà Chín tiếp sức mùa thi" năm nay đã 65 tuổi, có một công việc khá “thầm lặng”, khác với SVTN. Vốn phụ trách công tác chăm lo cho các hộ nghèo trên địa bàn, bà được giao nhiệm vụ tiếp nhận các phần quà của các nhà hảo tâm đưa về phường. Những món quà ấy chỉ đơn giản là gạo, mì gói, dầu ăn, gia vị..., nhưng tất cả được bà “tích” lại để dành tới mùa thi, mang ra cho những TS và phụ huynh (PH) có hoàn cảnh khó khăn, để họ có những bữa cơm mà không cần phải lo toan về tiền ăn, ở trong những ngày thi.
Căn nhà của bà quá nhỏ nên chỉ có 1 phòng dư, gọi là phòng nhưng đó chỉ là một căn gác nhỏ, bà để cho những TS nam ở, bà vận động thêm lối xóm, có nhà nguyên căn cho thuê nhưng đang “nhàn rỗi” chưa có khách, được bà vận động làm chỗ ở cho TS và PH, những người được bà đón về đa số là các TS người dân tộc, gia đình nghèo.
Những em ở đây, một số được con trai bà Chín đưa đi bằng xe, một ít được bà dắt ra trạm xe bus và hướng dẫn kỹ càng: đi đúng tuyến là đi xe nào, xuống trạm nào để về nhà. Vài năm trước, mắt còn tinh, bà tự đưa TS đi thi bằng xe bus, nhưng bây giờ do sức khỏe xuống do căn bệnh ung thư bướu cổ, bà chỉ có thể hướng dẫn các em như vậy. Trung tâm hỗ trợ SV TP Hồ Chí Minh cho biết, cứ lặng lẽ giúp người như vậy, đều đặn, năm nào bà Chín cũng “tiếp sức” được khoảng 20 TS và PH. Năm nay, do vận động thêm được những người lối xóm nên bà Chín đã giúp được 40 TS và PH…
Với riêng Giáo xứ Tân Định (quận 1, TP HCM) thì đây là mùa thứ 3 đón các TS, PH với trung bình mỗi năm giáo xứ đón được hơn 300 TS và PH. Năm 2011 Giáo xứ đón được 193 TS và 84 PH, với số vốn tài trợ cho chương trình là 68 triệu; năm 2012 đón được 247 TS và 124 PH, số vốn tài trợ cho chương trình là 112 triệu. Sau mỗi lần “tiếp sức” cho TS như vậy, giáo xứ lại họp rút kinh nghiệm để năm sau làm tốt hơn. Với năm nay, giáo xứ đã phân ra rất nhiều tổ như: tổ quản lý, tổ y tế, tổ sinh hoạt, tổ ẩm thực, tổ đưa đón TS.
Công tác chuẩn bị là vậy, nhưng khi các TS đến thì mới thấy được những cái cực khổ của các xơ tại đây. Như với tổ ẩm thực phải dậy từ 3h để chuẩn bị bữa sáng cho các em, các em muốn ở lại điểm thi ôn bài, các xơ cũng phải lo luôn “cà mèn” cơm trưa cho các em mang theo, một câu chuyện vui mà các xơ vẫn còn nhớ đó là trong đợt 1, mong muốn cho các em có bữa cơm ngon miệng nên các xơ có chuẩn bị thêm tráng miệng bằng 1 quả chuối/1 suất cơm.
Song khi dọn bữa, cơm thì hết mà… chuối còn nguyên không ai đụng 1 quả. Lo lắng, các Xơ ăn thử. Thơm ngon mà sao không ai ăn? Thủ thỉ mãi, một phụ huynh đi theo con mới nói thật: “Đi thi mà ăn chuối thì trượt mất!”. “Ngẫm lại tuy câu chuyện hài hước, nhưng lại giúp chúng tôi hiểu được quan niệm cũng như chú ý hơn trong việc chuẩn bị các món ăn cho TS”, Một xơ kể lại.
Thêm một chuyện cũng khá hài là đợt thi 1 năm nay, Giáo xứ Tân Định đã đón được 107 TS về tá túc nuôi ăn, ở. Nhưng PH đi theo đa số là nam mà giáo xứ chỉ nhận nữ. Vậy là tổ quản lý phải liên hệ gấp để giúp các “nam PH” được gửi về nhà các giáo dân gần giáo xứ, để tiện cho việc qua lại thăm hỏi tình hình thi cử của con.
Trao đổi với PV Báo CAND ngày 8/7, các xơ cho biết, trong đợt thi thứ 2 này, giáo xứ cũng đón được hơn 100 TS và PH. Xơ Têrêsa Đinh Thị Miên cho biết: Tuy công việc có tất bật, nhưng ai cũng cảm thấy vui, mỗi người tham gia đều tự nhủ phải làm cho trọn vẹn. Ở đây công việc là làm giúp đỡ mọi người, nhưng nếu có trường hợp nào dám vì một chút lợi nhỏ mà bắt chẹt các TS, PH thì đều bị xử lý nghiêm khắc, vì khi đã bước chân vào giáo xứ thì chỉ có làm việc thiện từ tâm".
| Ngày đầu đợt II, các trường CAND có 36.920 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 96,03%. Cụ thể: Học viện ANND đạt 96,14%. Học viện CSND đạt 96,63%. Đại học ANND đạt 95,20%. ĐH CSND đạt 95,41%. Các trường CAND kết thúc ngày thi đầu tiên có 25 thí sinh bị đình chỉ, 10 thí sinh bị khiển trách và 5 thí sinh bị cảnh cáo. Hầu hết các lỗi của thí sinh là mang tài liệu vào phòng thi, trao đổi bài. Cá biệt, có một trường hợp mang thiết bị thu phát vào phòng thi. Đánh giá ban đầu, các trường CAND đã làm tốt khâu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Giám thị đã làm việc tích cực để siết chặt kỷ luật phòng thi. Học viện ANND đã miễn phí 1.000 suất cơm cho thí sinh dự thi, là một hình ảnh đẹp của các trường CAND trong mùa thi này. Thu Phương |