15h ngày 20/6, nhiều người dân sống tại khu vực cầu Thị Nghè (phía phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) hốt hoảng khi phát hiện một xác chết nổi lên gần khu vực cầu Thị Nghè.
Anh Nguyễn Văn Bình (24 tuổi, quê quán Sóc Trăng) cho biết: "Tôi đang làm việc trên xà lan neo đậu gần cầu Thị Nghè thì phát hiện xác người đàn ông nổi trên mặt kênh, đầu bị bịt kín trôi từ phía cầu Thị Nghè về hướng cầu Điện Biên Phủ". Khi phát hiện sự việc, người dân đã kéo xác chết vào sát mép kênh Nhiêu Lộc và báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Bình Thạnh, lực lượng bảo vệ khu phố nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường và lập biên bản vụ việc để phục vụ công tác điều tra.
Ghi nhận tại hiện trường, xác người đàn ông đã trương phình, có dấu hiệu phân hủy và bốc mùi hôi trong tư thế nằm sấp, để lưng trần, mặc quần đen. Phần đầu, bị bịt kín bằng nhiều lớp bao tải rồi dùng dây nilon quấn chặt quanh cổ, trên cơ thể có nhiều vết xước do va chạm.
Theo nhận định ban đầu, có thể đây là một vụ giang hồ thanh toán lẫn nhau, rồi bịt kín đầu nạn nhân, thả xác xuống sông phi tang. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ