Ngay lập tức, anh Lê Hoàng Trùng Dương, đang phụ vợ bán điểm tâm sáng đưa cháu bé này vào Trạm Y tế phường Hưng Thạnh cấp cứu. Tại Trạm Y tế phường Hưng Thạnh, các cán bộ y tế xác định là cháu bé trai và quấn cho cháu một cái khăn sạch sẽ, được chiếu đèn để sưởi ấm cơ thể.
Theo ông Nguyễn Văn Tích - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hưng Thạnh, nếu đưa cháu bé vào trễ thì khả năng cháu tử vong là rất cao. Khi anh Dương đưa vào Trạm, thấy cháu được quấn quanh bằng một cái giẻ, cả nhau thai và cuống rốn vẫn còn dính với nhau, có khá nhiều vết máu. Cơ thể cháu lạnh ngắt. Cháu bé nặng khoảng 3,9kg, dài 45cm. Nếu với hiện trạng của cháu bé như thế thì tôi ước chừng cháu được sinh ra vào khoảng 3-4 giờ sáng 8/10, hiện sức khỏe của cháu bé dần hồi phục.
Theo chị Nguyễn Kim Xinh, phụ trách sinh sản Trạm Y tế phường Hưng Thạnh, sau khi biết tin có cháu bé bị bỏ rơi, nhiều người đã đến thăm hỏi, góp tiền mua quần áo, sữa cho cháu bé. Cũng có một số người gửi đơn để xin được nuôi cháu bé