Theo trình báo của gia đình nạn nhân, lúc 14h ngày 21/5, anh Hoà cùng một số thanh niên trong thôn đang đánh bài vui ở nhà anh Nguyễn Khánh Hiệu (anh trai Hoà), bất ngờ có một số người làm ở UBND xã Cao Quảng tìm đến để mời một số thanh niên (trong đó có Hoà) đến làm việc vì tình nghi đến việc mất trộm một số máy cưa trên địa bàn. Hoà và một số thanh niên bỏ chạy. Khoảng 20 phút sau, anh Hiệu có điện vào máy di động của Hoà và nghe đổ chuông, sau đó điện thoại Hoà cũng tắt. Đến sáng ngày 24/5, người dân thôn Cao Quảng phát hiện anh Hoà đã bị chết trên nương lạc, xác còn phân huỷ bốc mùi hôi thối nên báo cơ quan chức năng.
Được biết, anh Hoà là lao động chính của gia đình, gia đình hết sức khó khăn, vợ anh Hoà mới sinh con được 1 tháng