Nạn nhân được xác định là chị
Đến bữa cơm tối, các con chị Tình chờ mẹ về ăn cơm nhưng mãi không thấy nên khóc, nhờ hàng xóm nhờ tìm giúp. Khi mọi người bủa vây đi tìm thì phát hiện 1 chiếc nón lá rách tả tơi và tấm nilon của chị Tình bỏ lại bên bờ đập.
Nhận được tin báo, đội cứu hộ của xã Quỳnh Mỹ có mặt kịp thời và dùng mọi phương tiện để tìm xác nạn nhân. Tuy nhiên do đêm tối, trời lại mưa to nên suốt đêm đội cứu hộ và người dân địa phương vẫn không tìm thấy thi thể. Đến 7h sáng ngày 14/9 người dân mới phát hiện thi thể chị Tình nổi trên mặt nước, cách vị trí chị trượt chân khoảng 50m.
Được biết gia đình chị Tình có 3 cháu (cháu lớn học lớp 7, cháu nhỏ 5 tuổi đang học mẫu giáo), còn chồng là anh Nguyễn Văn Bính (35 tuổi) đang đi làm ăn xa