Trước đó, khoảng 6h ngày 10/2, gia đình phát hiện thi thể anh Bùi Hoàng Thanh nằm cạnh căn nhà chứa củi sau nhà, trên người bê bết máu cùng với vết thương ở vùng cổ. Cách hiện trường khoảng 30m, phát hiện có con dao yếm (bản rộng) dính đầy máu.
Nhận được tin báo, Công an huyện Mang Thít, Công an tỉnh Vĩnh Long đã xuống hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo gia đình, trước đây vợ chồng anh Thanh cùng đi làm thuê ở lò gạch kiếm sống. Nhưng thời gian gần đây, lò gạch ế ẩm không có người kêu đi làm nên chị Võ Ngọc Hà (vợ anh Thanh) xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp Hoà Phú (Long Hồ, Vĩnh Long). Còn anh Thanh ở nhà làm công việc lặt vặt và chăm sóc đứa con gái 10 tuổi, bị bại não từ nhỏ.
Gần đây, anh Thanh có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý, nhiều lần đòi tự tử. Trước ngày xảy ra sự việc, anh Thanh lên nhà mẹ vợ đón vợ về nhà rồi bỏ đi đâu không rõ. Không thấy chồng về nhà, chị Hà nhờ người tìm kiếm đến sáng thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ