Năm 1992, sau thời gian dài làm việc ở Công ty Thương nghiệp Đắk Nông, ông bà Duyên xin nghỉ việc vì ông thường xuyên đau yếu, không đủ sức khỏe để làm việc. Hai ông bà đưa nhau ra rừng khai hoang lấy đất trồng bắp, lúa, trồng cà phê... Ông Duyên nhớ lại: "Hồi đó không có sức làm, chứ đất thì không thiếu, vì có chương trình khuyến khích người dân khai hoang để phát triển kinh tế hộ gia đình bằng việc tận dụng diện tích đất trống đồi trọc. Nhà tôi lại neo người nên cũng không làm được nhiều".
Bà Vũ Thị Mão (vợ ông Duyên) là một đảng viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ, quyên góp, ủng hộ những người gặp khó khăn trong chi hội, cũng như người dân trong tổ dân phố. Bà chia sẻ: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nên vợ chồng tôi muốn làm những việc có ích cho xã hội. Khi UBND phường vận động người dân hiến đất xây trường, gia đình tôi có quỹ đất nên gia đình tôi đã xung phong hiến, tạo điều kiện cho các cháu học hành".
Ngôi trường mẫu giáo khang trang, rộng rãi đang được hoàn thành những hạng mục cuối cùng và sẽ được sử dụng vào tháng 9 năm nay, dự kiến trường sẽ nhận 150 cháu, học bán trú.
Ông Duyên bên ngôi trường mẫu giáo khang trang đang được hoàn thành.
Người dân nơi đây cho biết diện tích đất ông Duyên hiến trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Duyên còn hiến thêm 500m2 đất làm hội trường tổ dân phố, 700m để làm đường lên ngôi trường đang xây dựng, 600m làm đường lên Trường THCS Nguyễn Tất Thành trị giá hàng trăm triệu đồng. Ông Duyên cho biết: "Mỗi khi họp tổ dân phố đều phải mượn nhà dân, khiến cho việc hội họp, bàn bạc, trao đổi của người dân trong tổ không thuận lợi, vừa thiếu chỗ ngồi họp cho dân, vừa bất tiện cho gia đình. Phường thông báo tổ nào có quỹ đất sẽ được trích tiền để xây hội trường, thế là tổ tôi được xây ngay khi gia đình tôi hiến đất".
Không dừng lại ở đó, vào các ngày Tết, Trung thu, ngày lễ, lũ lụt... ông đều mang quà đi tặng cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình neo đơn. Ông Duyên nói: "Tôi đã từng sống trong hoàn cảnh khó khăn nên tôi hiểu được phần nào cuộc sống của họ, khi có điều kiện tôi muốn động viên, giúp đỡ để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống". Hiện nay, nguồn thu nhập chính của hai ông bà là dãy nhà trọ cho người lao động thuê, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng được chia sẻ với những người gặp bất hạnh là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao, là động lực để ông bà tiếp tục làm việc thiện.
Theo ông Đoàn Trường Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 1, việc làm của gia đình ông Duyên đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nguyện vọng xây hội trường của người dân. Hội trường thôn được xây dựng tạo động lực thúc đẩy mọi người dân nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng tổ dân phố văn hóa. Trường học được xây dựng tại địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho con em học hành, phụ huynh yên tâm công tác. Gia đình ông trở thành tấm gương để người dân trong thôn học tập.
Ông Lưu Thế Lương, Phó Chủ tịch phường Nghĩa Trung cho biết: Gia đình ông bà Duyên đã tạo điều kiện cho phường phát triển cơ sở hạ tầng trường học, tạo điều kiện cho con em được đến trường. Những tấm gương như thế này sẽ giúp cho công tác triển khai các chương trình đến người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn