Người dân sinh sống tại ven sông Rạch Dơi kể lại, giữa đêm trước, bà con đang nằm trong nhà bỗng dưng nghe tiếng kêu răng rắc phát ra. Biết chắc có chuyện chẳng lành, hàng chục người nháo nhào chạy thoát ra khỏi nhà.
Chỉ ít phút sau, 5 căn nhà rơi… tõm xuống dòng sông trước mặt mọi người. Một nạn nhân nam không chạy kịp, đã bị cuốn xuống dưới dòng nước. Nhận được tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn của Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã có mặt tại hiện trường để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.
Từ thông tin nạn nhân trong vụ sạt lở, Đội Cứu hộ cứu nạn phải lặn mò hơn 12 tiếng đồng hồ để tìm thi thể nạn nhân. Đến trưa ngày 29/8, thi thể ông Võ Văn Tài (56 tuổi) được tìm thấy trong tiếng nấc ngẹn ngào của người thân.
Bà Trần Thị Mai (49 tuổi), vợ ông Tài đưa tay lau từng dòng nước mắt, tâm sự: “Cỡ độ 21h rưỡi đêm qua, trong nhà chỉ có 2 vợ chồng, 2 con gái và đứa cháu ngoại. Những nhà bên cạnh của con gái lớn cũng còn thức. Các căn nhà bắt đầu xê dịch và mọi người bỏ chạy hết ra ngoài không kịp mang theo đồ đạc. Vài phút thôi, dãy nhà đổ ụp xuống dòng sông. Ông Tài không chạy ra được và bị kẹt chết”. Nói đến đây, bà Mai bưng mặt nức nở.
Theo thống kê, 5 căn nhà bị sạt lở có đến 17 nhân khẩu cùng cư trú. Trước mắt, UBND xã Nhơn Đức tạm thời hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị sạt lở 1 triệu đồng để thuê mướn nhà và ổn định cuộc sống. Riêng gia đình bà Mai, chính quyền xã hỗ trợ 2 triệu đồng chia sẻ sự mất mát đau thương với gia đình nạn nhân.
Ghi nhận của chúng tôi, vị trí 5 căn nhà nằm ở ngã 3 sông Bà Lào - Vàm Rạch Dơi. Những căn nhà còn lại nhiều khả năng vẫn tiếp tục bị sạt lở