Theo một số người chứng kiến cho biết, khoảng 13h30' ngày 10/1, trong lúc đang nhổ gần xong đám mỳ trồng trong khuôn viên bệnh viện thì một số người dân đã ngửi thấy mùi hôi thối, càng về cuối vườn thì mùi hôi phát lên nồng nặc và một số người đã phải hốt hoảng bỏ chạy khi phát hiện một xác chết nằm co quắp, đã khô và trong thời gian phân hủy.
Theo một số người dân, xác chết trên là một nam trung niên, tầm 40 - 43 tuổi, cao khoảng 1m52, tóc dài, trước ngực có xăm 2 hình hai bên, người này mặc một chiếc áo sơ mi, quần thun.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Đến 16h cùng ngày, vẫn chưa xác định được danh tính người chết trên