Anh Hoan trú tại tiểu khu Bình
Nguyễn Xuân Hoan sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê thuần nông. Nhưng khát vọng làm giàu luôn cháy bỏng trong lòng chàng trai trẻ. Bắt tay vào nghề kinh doanh nhà nghỉ với mong muốn làm ăn phát đạt. Buồn thay, vì thiếu hiểu biết pháp luật, lại hám giàu nhanh chóng nên ông chủ nhà nghỉ này đã vi phạm pháp luật, vướng vào vòng lao lý với mức án 12 năm tù về tội chứa mại dâm, chấp hành án tại Trại giam Nam Hà. Vậy là ước vọng làm giàu phụt tắt, trong nhà giam, khi đối mặt với bốn bức tường, Hoan càng ân hận giày vò bản thân. Được sự giúp đỡ của cán bộ trại giam, Nguyễn Xuân Hoan đã cải tạo tốt và được đặc xá tha tù trước thời hạn.
Anh Nguyễn Xuân Hoan tại gia đình.
Trở về đoàn viên với gia đình nhưng trong lòng anh vẫn rất mặc cảm với quá khứ tội lỗi của bản thân, né tránh mọi người. Với hai bàn tay trắng, không có công ăn việc làm càng khiến anh chán nản. Biết được tâm lý ấy, bạn bè, hàng xóm và chính quyền địa phương đã gần gũi giúp đỡ. Đặc biệt là Hội Cựu chiến binh thị trấn Bình Mỹ đã giúp đỡ đầy trách nhiệm. Đó là hai bác Trịnh Văn Sinh và Nguyễn Thị Tính đã được Hội phân công giúp đỡ anh Hoan tái hòa nhập cộng đồng. Nhận nhiệm vụ, hai bác không khỏi băn khoăn lo lắng, trăn trở ngày đêm với câu hỏi sẽ giúp anh Hoan bằng cách nào? Bắt đầu từ đâu? Là những người hàng xóm thân thiết, các bác đã phần nào hiểu được Hoan vốn là người chịu thương chịu khó. Hai cựu chiến binh già đã coi Hoan như chính con trai mình, chia sẻ và tìm mọi cơ hội. Đầu tiên là cùng anh Hoan đi làm giấy chứng minh nhân dân và đăng ký hộ khẩu. Đề xuất với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể giúp đỡ cho gia đình anh Hoan vay vốn từ Ngân hàng Chính sách để làm kinh tế. Bằng sự chân thành, hai bác đã gieo vào lòng anh sự tin tưởng và quyết tâm đứng dậy bằng đôi chân của mình.
Vậy là từ số tiền vốn được hỗ trợ cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng và sự chung tay giúp sức của bác Sinh và bác Tính, vợ chồng anh Hoan đã mở một cửa hàng bán tạp phẩm ở chợ Phủ. Giờ đây cuộc sống của gia đình anh đã ổn định có của ăn, của để. Anh nói rằng cuộc sống của anh và gia đình có được như ngày hôm nay là nhờ có chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện giúp anh xóa bỏ mặc cảm, lấy lại niềm tin, tập trung phát triển kinh tế. Anh đã gần gũi, gắn bó hơn với bà con xóm giềng, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, vươn lên thoát nghèo với bà con trong thôn xóm. Giờ đây anh còn tích cực tham gia cùng Ban quản lý chợ thị trấn Bình Mỹ bảo vệ hàng hóa cho cả chợ không để xảy ra mất mát, trộm cắp. Phối hợp tích cực cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm công tác hòa giải, được bà con tín nhiệm, tin yêu. Đến nay có thể khẳng định mô hình 2+1 của Hội Cựu chiến binh thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục đã mang về hiệu quả rất đáng trân trọng. Từ đó, góp phần cùng các cấp chính quyền, lực lượng Công an và các cơ quan, đoàn thể chung tay giúp đỡ những người đã có một thời lầm lỗi hoàn lương và có cuộc sống lương thiện hữu ích