Tháng Giêng là tháng hành hương, là mùa mà người người nhà nhà đến chùa dâng hương, rộng lòng ban phát, bố thí để tạo đức tích phước. Nắm bắt được tâm lý đó, những kẻ chuyên kiếm sống bằng "nghề" trục lợi lòng thương hại của người tốt… tung tẩy làm ăn. Để gây mủi lòng kẻ lại người qua, chúng ra sức ép buộc, hành hạ "cần câu cơm" là những đứa trẻ ốm yếu, bệnh tật!
Tại nhiều ngôi chùa lớn tập trung đông thiện nam tín nữ như chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chùa Vĩnh Nghiêm (quận Phú Nhuận), chùa Châu Đốc (huyện Nhà Bè), dân cái bang dàn binh bố trận đông đen. Bên cạnh các "chiêu" cổ điển như giả sư, giả đui - què - cùi - cụt… những kẻ chăn dắt chuyên nghiệp đã "săn" những trẻ em bị bại não bằng cách thuê lại từ cha mẹ các em rồi để mặc đứa trẻ tội nghiệp nằm trong nôi ở nơi đông kẻ lại người qua giữa nắng mưa, khói bụi để gây sự thương cảm.
Đến khu vực các hẻm dẫn vào chùa Châu Đốc II và chùa Quan Âm Ni Tự (hẻm 43 và hẻm 908 đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), chúng tôi mục kích hình ảnh nhói lòng về những trẻ em bại não bị đám người bất lương tự xưng là cha là mẹ, là bà nội, bà ngoại của các em chăn dắt từ ngoài mặt đường đến dọc dài con hẻm sâu hun hút dẫn vào chốn thiền. Thương những đứa trẻ bất hạnh với đầu to gấp 3 trẻ bình thường cứ nằm thiêm thiếp, tay chân tím tái… rất nhiều người mủi lòng thả tiền vào rổ. Họ nào biết tiền đó không mang lại đường sữa cho các em mà lại vỗ béo cho những kẻ nhẫn tâm vắt xác con trẻ.
Cận cảnh những chiêu trục lợi từ trẻ bị bại não của phường bất lương.
Như mọi năm, trước miếu Quan Thanh Đế (phường Tân Hưng, quận 7), hình ảnh những đứa trẻ bại não, èo uột trong vòng tay của những người phụ nữ gầy guộc cũng khiến nhiều người đi lễ mủi lòng móc hầu bao. Lắm phường hành khất bất lương chừng như cảm thấy hình ảnh ấy chưa đủ độ thê lương đã ghi rõ dòng chữ "trẻ bại não cần giúp đỡ". Cái sự chuyên nghiệp của đám người này được thể hiện ở dòng chữ song ngữ Việt - Anh.
Như những người phụ nữ có con bị bại não, đau bệnh ở một số ngôi chùa trước đó, khi "bị" chúng tôi bắt bí hỏi cụ thể lai lịch của đứa trẻ, nhất là lúc được hỏi lấy giấy tờ gì để chứng tỏ đứa trẻ là con của mình, người phụ nữ ngoài 30 tuổi vừa mới nãy lộ rõ vẻ thảm sầu là thế bỗng đổi mặt, trở giọng hất hàm, văng tục: "Đ.M, không cho thì thôi, hỏi gì mà kỹ vậy?".
Nạn chăn dắt, vắt xác, trục lợi trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật tại TP HCM đã và đang là vấn đề thời sự nóng hổi. Để đánh vào lòng thương hại của mọi người, đám người chăn dắt còn dựng lên nhiều màn kịch thê lương như "mẹ bồng con", "đứa cháu và ông ngoại mù", "người mẹ đau khổ bồng đứa con bị giật kinh phong"…
Những kiểu kiếm tiền bất lương trên, Báo CAND và nhiều cơ quan truyền thông liên tục vạch trần. Nhưng điều đáng buồn là vẫn còn nhiều người giàu lòng hiệp nghĩa đặt tình thương không đúng đối tượng. Đây chính là động lực giúp bọn chăn dắt trẻ em vẫn còn đất sống!