Với nhiều di tích văn hóa và công trình kiến trúc độc đáo theo lối Ấn - Hoa - Việt, phố cổ Gia Hội được ví như một Hội An giữa TP Huế nhưng thời gian cộng với sự hờ hững của con người đã khiến một khu phố cổ vào loại bậc nhất của cố đô Huế đang phải kêu cứu từng ngày.
Nguồn cội của khu phố cổ
Vào thế kỉ XIX, khu Gia Hội là trung tâm buôn bán sầm uất của người Việt và Hoa. Vị trí thuận lợi nên việc buôn bán ở đây ngày càng tấp nập, người Hoa tụ tập về nơi này ngày một đông đúc hơn. Họ lập ra các bang lấy tên bản quán ở Trung Quốc như Phúc Kiến, Triều Châu, Quỳnh Phụ.
Ngày nay, khu Gia Hội của TP Huế gồm 3 phường Phú Cát, Phú Hiệp và Phú Hậu như một ốc đảo nằm gọn giữa sông đào Đông Ba và sông Hương. Cũng tại nơi này, phố chợ Dinh khi xưa được các ông hoàng, bà chúa thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn chọn để xây cất dinh thự, phủ phòng và đồng thời cũng là nơi ở của các thương gia, quan lại.
Trên bản đồ Huế được vẽ vào khoảng đầu năm 1886, một tác giả người Pháp đã ghi rõ khu vực Gia Hội là "ville marchande" tức là phố thương mại. Tại đây có đền Chiêu Ứng, một công trình do người Hải
Trải qua bao thăng trầm và biến đổi cùng thời gian, đến nay những ngôi nhà cổ nằm trên khu phố này đang dần xuống cấp với tốc độ chóng mặt và chỉ khi tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra tại đây thì chúng tôi mới ngỡ ngàng trước sự hờ hững của cơ quan chức năng với một khu phố cổ có bề dày lịch sử và giá trị văn hóa như phố cổ Gia Hội.
Nguy cơ bị xóa sổ
"Xem trên báo và tivi, biết tỉnh muốn bảo tồn phố cổ Gia Hội để làm du lịch nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa rõ thế nào là nhà cổ, phố cổ", anh Nguyễn Xoa - chủ một ngôi nhà cổ cho biết. Có lẽ vì thiếu sự hướng dẫn của cơ quan chức năng nên người dân ở đây vẫn mông lung, không biết phải xử lý ra sao khi các ngôi nhà cổ ở đây có tuổi thọ trên 100 năm tuổi đều trong tình trạng "nhà dột cột xiêu".
Một số ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại bờ tường, số còn lại trong tình trạng xiêu vẹo, tan hoang và không ít chủ nhà đã phá bỏ sự cổ kính để xây cất nhà mới theo lối hiện đại.
Với tốc độ đô thị hóa cao như hiện nay thì phố cổ Gia Hội hoa lệ một thời đang từng ngày đối mặt với nguy cơ xóa sổ.
Theo lời chỉ dẫn của anh Xoa, chúng tôi tìm đến ngôi nhà cổ của vợ chồng ông Đào Minh Tuấn và bà Ngô Thị Sương, chủ ngôi nhà cổ 88 đường Bạch Đằng, TP Huế. Phải can đảm lắm chúng tôi mới dám bước vào ngôi nhà cổ xập xệ đang chực sập xuống này. Ông Tuấn loay hoay dẹp cái cửa chính đã mục nát đang sửa dở qua một bên khi thấy có khách đến, tưởng khách du lịch đến tham quan, ông Tuấn niềm nở nhưng khi được giới thiệu là phóng viên đến tìm hiểu về nhà cổ thì ông Tuấn từ chối vì… ngại lên báo.
Ngôi nhà cổ của ông Tuấn đã qua ba đời chủ, trên 200 năm tuổi và hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Vì kinh phí phục hồi nhà cổ quá lớn nên vợ chồng ông Tuấn chỉ biết lấy đòn gỗ chống đỡ tạm bợ và mong sao nó đừng sập để còn chỗ mà ở. "Nhà cửa xiêu vẹo ri tui cũng sợ bị sập lắm, phá bỏ rồi xây mới thì không có tiền lại mất đi vẻ cổ kính nên để vậy cho du khách tham quan", ông Tuấn chia sẻ trong nỗi buồn.
Đến nay đã có rất nhiều hộ dân tự tay tháo dỡ nhà cổ để xây mới chỉ vì… sợ sập. Trước nguy cơ khu phố cổ bậc nhất của cố đô Huế có thể biến mất trong thời gian tới, UBND phường Phú Cát cũng như Ban chỉ đạo Dự án phố cổ TP Huế đã có nhiều biện pháp song vẫn chưa đem lại hiệu quả. "20 triệu đồng là quá ít để trùng tu, sửa chữa lại nhà cổ và nếu nhận số tiền này thì sau này mình muốn bàn giao nhà cho con cũng không được", ông Tuấn búc xúc trước những lý do ràng buộc của cơ quan chức năng.
Mang những băn khoăn ở khu phố cổ đến UBND phường Phú Cát, chúng tôi gặp được ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND phường. Ông Phú cũng bày tỏ tiếc nuối về sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ Gia Hội.
Cách đây vài năm, tỉnh Thừa Thiên - Huế có chính sách hỗ trợ, kêu gọi người dân chung tay hợp tác nhưng vì nhiều lý do ràng buộc nên người dân không đồng tình. Nay những ngôi nhà cổ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay và đã rất cũ nát. Ông Phú cho biết, hiện tại thì tỉnh vẫn chưa có chính sách cụ thể để hướng dẫn phường trong việc thực hiện trùng tu khu phố cổ, phường Phú Cát đang soạn thảo văn bản để xin ý kiến của cấp trên nhằm tìm ra phương án thiết thực giúp đỡ người dân cũng như "cứu" các ngôi nhà cổ.
Rời khu phố cổ mà tôi vẫn không khỏi thắc mắc trước những biện pháp khắc phục mang tính tạm thời và luẩn quẩn của chính quyền địa phương. E rằng khi có giải pháp cụ thể thì khu phố cổ Gia Hội đã biến mất