Già làng Amarin tên thật là Y Diêm Niê (SN 1931, quê quán ở huyện Ma Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Ông được biết đến là người khai sinh ra buôn Akô Dhông của người Êđê từ cuối thập niên 50 thế kỷ trước, nằm giữa lòng trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Mặc dù buôn tọa lạc giữa lòng thành phố, nhưng nét văn hóa của đồng bào Êđê ở đây hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã chọn buôn Akô Dhông là một trong những buôn điển hình để gìn giữ nhà dài truyền thống, đưa vào phát triển du lịch như là cách làm “dài hơi” trước nguy cơ số lượng nhà dài ở các buôn làng Tây Nguyên bị sụt giảm.
Anh Y Bliu Arul (còn gọi là Ama Hni), con trai thứ 2 của già làng Amarin, cho biết, lễ tang của cụ Amarin được cử hành theo phong tục truyền thống của người đồng bào Êđê. Lễ di quan sẽ được tiến hành vào lúc 7h ngày 28/12, từ buôn cổ Akô Dhông ra nhà thờ Chính Tòa (TP Buôn Ma Thuột), sau đó trở về nghĩa trang buôn Akô Dhông chôn cất. Đặc biệt, vào đêm 27/12, gia đình sẽ tổ chức đốt lửa thâu đêm và mời một đội cồng chiêng chuyên nghiệp ở tỉnh Gia Lai sang để làm lễ cho cụ Amarin trước khi di quan vào sáng 28/12.
Theo gia quyến, già làng Amarin có tất cả 10 người con (4 trai, 6 gái) và khoảng 20 cháu, chắt. Ông là người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thời thanh niên bôn ba nhiều nơi để kiếm sống