Tiếp xúc với chúng tôi, thầy Chu Văn Quyết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 đã xác nhận sự việc nghiêm trọng này là có thật và đã xảy ra từ thời Hiệu trưởng trước. Sự việc sau đó đã được lãnh đạo nhà trường báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Trong lúc chờ giải quyết, két sắt của trường cũng đã được niêm phong chờ kiểm đếm. Chiều 10/6, khi phát hiện két sắt có dấu hiệu bị xé niêm phong, chứng từ "mượn" nợ của thầy Ngoạn ghi trong sổ theo dõi của kế toán cũng có dấu hiệu bị xé, nhà trường đã mời Công an phường Bình Chiểu đến chứng kiến sự việc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, về phía Hiệu phó Nguyễn Bá Ngoạn, sau mấy năm im re "ôm" gọn số tiền trên, khi hay tin có người tố cáo việc làm này của mình, ngày 9/6 ông Nguyễn Bá Ngoạn đã mang tiền đến trả lại cho bộ phận kế toán, thủ quỹ của trường. Sự việc được kế toán Nguyễn Thùy Dương và thủ quỹ Hồ Thị Dung báo cáo lên cấp trên trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ, giáo viên trong trường.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Ngoạn cũng đã khẳng định sự việc cá nhân ông "thụt két" số tiền hơn 470 triệu đồng từ quỹ của trường để chi dùng vào việc cá nhân trong một thời gian dài là đúng và cho biết ông đã đem số tiền này nộp trả lại vào ngày 9/6 vừa qua. Tuy nhiên, ông Ngoạn vẫn tỉnh bơ trả lời rằng "có gì đâu, tôi đã trả hết rồi mà, có thất thoát gì đâu(?!)"