Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra vụ án Nguyễn Thị Ngọc Diệp (48 tuổi, quê quán tỉnh Bình Phước) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 14 tỷ đồng.
Sau khi học xong lớp sơ cấp dược tá tại Trường Đại học Y dược TP HCM vào năm 2005, Nguyễn Thị Ngọc Diệp chẳng tìm được việc gì làm. Trong khi đó chị ta lại thuê nhà ở của chị Trịnh Kim Phượng (ngụ quận 10) mỗi tháng tốn hàng triệu đồng. Thấy chị Phượng là người giàu có, Diệp nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sẵn có vốn kiến thức về ngành dược, Diệp thường hay huyên thuyên về các loại thuốc tây, công dụng chữa trị khiến chị Phượng rất tin tưởng Diệp.
Trong một lần ngồi tâm sự, Diệp bảo đang cần tiền để lấy thuốc nhưng không đủ vốn nên hỏi vay chị Phượng 300 triệu đồng, chị Phượng đồng ý. Để "câu cá lớn", trong những lần vay này (từ 100 -300 triệu đồng) Diệp đều trả vốn lẫn lãi rất đúng hẹn. Sau khi thấy "con mồi" đã thật sự mất cảnh giác, ngày 11/1/2006, Diệp nói với chị Phượng đang có lô hàng thuốc tây lớn nên cần rất nhiều tiền để lấy hàng. Diệp nói, vì đây là "quả đậm", nên ngoài lãi suất vay 2%/tháng, Diệp sẽ cắt phần trăm tiền hoa hồng cho chị Phượng.
Không có gì phải đắn đo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2006 đến tháng 4/2007 chị Phượng trút hầu bao cho Diệp vay tổng cộng 15 lần với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Cho vay với số tiền lớn mà chẳng thấy Diệp đề cập đến việc trả vốn, sinh nghi, chị Phượng yêu cầu được gặp đối tác làm ăn của Diệp thì Diệp ậm ờ rồi trốn biệt. Hết cách, chị Phượng tố cáo Diệp đến cơ quan Công an.
Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan CSĐT Công an TP HCM làm rõ, sau khi chiếm đoạt của chị Phượng hơn 14 tỷ đồng, tháng 5/2007, Diệp có xin vào làm việc tại Công ty CP Xuất nhập khẩu dược phẩm Chợ Lớn với mức lương 520.000đ. Đến tháng 8/2008, Diệp xin nghỉ làm và bỏ trốn, đến cuối năm 2009 thì bị bắt giữ