Tiếp xúc với chúng tôi, chị Cao Chị Kim Hằng (20 tuổi, quê quán: Gò Công, Tiền Giang) em ruột Ngân, buồn bã kể lại: Lúc 7h30' ngày 6/1, chị Ngân đến siêu thị Coopmart làm việc. Đến 13h30' cùng ngày, chị Ngân tan ca rồi mất tích. Không liên lạc được với chị Ngân, tôi gọi điện về cho gia đình, bạn bè, nơi làm việc, rồi tìm khắp các bệnh viện (Tiền Giang) nhưng tất cả đều không rõ tung tích.
Trước khi đi, chị Ngân mặc đồng phục Maxx Style của siêu thị Coopmart, mang theo giấy tờ tùy thân. Trong mối quan hệ hằng ngày, chị Ngân không gây mâu thuẫn với ai, sống hòa đồng với mọi người.
Gần đây, chị Ngân cũng không có biểu hiện gì bất thường. Cùng tâm trạng với em, chị Cao Thị Kim Sương (26 tuổi), cho biết: Về mặt tình cảm, Ngân đã có người yêu tên Đạt. Thời gian gần đây, Ngân còn quen một người tên Đức là người Việt Nam được bảo lãnh sang Mỹ. Người thanh niên này mới về nước thường tới lui với Ngân. Lúc 13h50' ngày 6/1, anh Đạt vẫn liên lạc được với Ngân, khi chị đang trên đường đi xe buýt về nhà.
Qua Báo CAND, ai thấy chị Ngân ở đâu hoặc phát hiện cô gái có đặc điểm như mô tả xin báo về cho gia đình Ngân, ĐT: 01656304406