Chị Ngô Thị Bé Năm (mẹ cháu Võ Văn Hậu, 1 tuổi), kể lại: Chiều 24/10, sau khi đi nhậu say về, anh Võ Văn Quốc (cha ruột bé Hậu) đã dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào mặt cháu Hậu khiến cho mặt cháu bị sưng vù, bầm tím nhiều chỗ. Khi mọi người phát hiện báo cơ quan chức năng thì anh Quốc bỏ về nhà cha mẹ ruột ở phường 2, TP Sóc Trăng. Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, Công an phường 3 đã mời anh Quốc lên làm việc, lấy lời khai để làm rõ hành vi nhẫn tâm của đối tượng.
Chiều 26/10, có mặt tại nhà trọ số 167/67 Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng, chúng tôi gặp bé Hậu với khuôn mặt còn bầm tím một số chỗ. Thấy người lạ, cháu khóc ré lên, chỉ đến khi mẹ và chị gái của cháu lại dỗ cháu mới nín. Dư luận đề nghị chính quyền địa phương sớm xử lý nghiêm hành vi của người cha ruột đối với con mình.
Được biết, Quốc sinh ra trong một gia đình có 4 người con, trong đó chỉ có mình Quốc là con trai. Quốc quen chị Ngô Thị Bé Năm cách đây khoảng 3 năm, nhưng do gia đình Quốc không chấp nhận mối tình này bởi Quốc nhỏ tuổi hơn chị Năm quá nhiều (16 tuổi). Tuy vậy Quốc vẫn quyết tâm ở với chị Năm. Khi chị Năm có bầu cháu Hậu thì Quốc cũng bị đưa đi cải tạo hết 2 năm và vừa mới được tự do cách đây không lâu.
Theo tin từ Công an phường 3, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Quốc về hành vi đánh con, còn chị Năm cũng đã gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Võ Văn Quốc