Phát hiện vụ việc, một số người dân phát hiện sự việc đã lao đến cứu, nhưng do nước chảy xiết nên đã nhấn chìm cháu bé.
Người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khu vực đã có cơn mưa rất lớn, nước ngập có đoạn cao hơn 1m. Do lực nước chảy mạnh nên đã đẩy nhiều nắp cống khỏi miệng. Dù nhiều lần người dân đã cảnh báo nguy hiểm cho các cháu biết, nhưng do tính hiếu động của các cháu nên dẫn đến vụ việc đau lòng.
Thợ lặn tìm kiếm nạn nhân trong đêm.
Đến 1h sáng ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ và cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục chiến sĩ, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm cháu Tỷ. Tuy nhiên, do trời tiếp tục có mưa nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Nhiều người nhận định, nhiều khả năng cháu bé bị nước cuốn trôi vào khu vực rạch Chòm Sao gần đó