Đành rằng cái ác rồi sẽ phải đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng còn cái bóng, cái hình bằng xương bằng thịt của người bảo vệ dân phố dũng cảm ấy sẽ không còn hiện hữu hàng ngày trên từng đường dong ngõ xóm; không còn thường trực trong tổ ấm vốn đã rất mỏng manh.
Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Gò Vấp, vào khoảng 15h ngày 8/1, sau khi đi nhậu say với đám bạn, đối tượng Hồ Ngọc Thanh (36 tuổi, ngụ tại Gò Vấp) lấy xe chạy về nhà trên đường Quang Trung. Đến khu vực phường 10, Thanh gặp Nguyễn Bình Minh (30 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) và xảy ra cãi cự, xô xát do có mâu thuẫn từ trước.
Lúc này, anh Kim đang làm nhiệm vụ tuần tra trong khu vực, thấy vụ việc nói trên nên chạy ra can ngăn hai bên. Cho rằng anh Kim bênh Minh nên tên Thanh quay sang to tiếng với anh Kim. Trong lúc giằng co, Thanh đã rút cây kéo thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực trái của anh Kim làm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Do vết đâm thấu tim, anh Kim đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Đến sáng 9-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Thanh để điều tra, làm rõ vụ việc.
Trao đổi với Báo CAND, Đại úy Nguyễn Đăng Sơn, Đội phó Đội Tham mưu - tổng hợp Công an quận Gò Vấp cho biết: Được tin anh Nguyễn Thành Kim mất, lãnh đạo Công an quận cũng vận động toàn thể anh em chiến sĩ Công an và lực lượng bảo vệ dân phố của quận, chung sức hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh Kim. Tính đến ngày 9-1, tổng số tiền Công an quận Gò Vấp quyên góp được là 88 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp và các ban, ngành, đoàn thể trong phường 10 cũng đã có những hỗ trợ thiết thực về chính sách, vật chất và tinh thần cho gia đình anh Kim.
Hiện chị Thanh chưa biết làm gì để một nách nuôi hai con nhỏ trong thời gian tiếp theo.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, anh Kim là người con thứ 7 trong gia đình có 8 người. Anh Kim ở chung với bố mẹ. Bố anh Kim (74 tuổi) bị bệnh tai biến, liệt nửa người nên nửa năm nay chỉ nằm im một chỗ. Mẹ anh cũng đã 71 tuổi, ốm yếu không làm được gì. Trước đây, chị Thanh (vợ anh Kim) làm công nhân ở một xí nghiệp may nhưng đã nghỉ việc từ lúc sinh cháu thứ 2 và hiện tại vẫn đang ở nhà chăm sóc cha mẹ già và hai con nhỏ nên thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào số tiền lương 1,5 triệu/tháng của anh Kim. Từ lúc hung tin đến với gia đình, người thân đã phải đưa chị Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện 3 lần.
Bên cạnh đó, các anh chị em của anh Kim ai cũng vất vả, người thì làm công nhân, người thì làm tạp vụ nên cũng không thể hỗ trợ, giúp đỡ được gì nhiều cho anh. Trước đây, anh Kim làm phụ hồ để kiếm sống, nhưng từ khi thành lập lực lượng Bảo vệ dân phố phường 10, anh Kim liền xin vào làm do yêu thích công việc giữ gìn an ninh trật tự.
Sáng 10/1, thi hài anh Kim được đưa về yên nghỉ tại tỉnh Long An với sự tiễn đưa, đau xót của hàng trăm người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nói về anh Kim, anh em trong tổ bảo vệ dân phố khu phố 8 (phường 10, quận Gò Vấp) và đông đảo người dân sở tại ai cũng không ngớt lời khen ngợi.
Anh Kim hiện có hai người con trai. Cháu lớn đang học lớp 7, còn cháu nhỏ mới được gia đình làm cỗ mừng thôi nôi cách đây 2 tuần. Buổi chiều của cái ngày định mệnh, cháu nhỏ đang bị bệnh. Đến giờ đi trực, anh Kim vừa bế con, vừa dỗ dành: “Con ở nhà ngoan, chút nữa ba đi trực về ba chở con đi khám bệnh nghen”. Thế rồi, anh không về nữa! Anh ngã xuống là một mất mát to lớn đối với không chỉ gia đình anh mà còn với tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Và hơn hết, bà con lối xóm, người dân khu phố mãi mất đi một người con dũng cảm, can trường, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân đến cho đến hơi thở cuối cùng