Rạng sáng 8/4, anh Lâm Văn Trắng, nhân viên Công ty cổ phần Bao bì Tín Thành (đặt tại đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đến công ty làm việc phát hiện cửa khóa trái gọi mãi nhưng không thấy anh Đặng Văn Tuấn (39 tuổi, ngụ Gò Vấp, bảo vệ công ty) ra mở cửa.
Anh Trắng gọi điện vào máy bàn, máy di động của anh Tuấn nhưng vẫn không thấy anh Tuấn bắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Trắng trèo lên tầng 2 của công ty phá cửa vào. Khi bước xuống cầu thang dưới tầng trệt, anh Trắng hoảng hốt khi phát hiện anh Tuấn chết trong tư thế treo cổ, chiếc ĐTDĐ của anh Tuấn bị tháo pin nằm lăn lóc dưới nền nhà.
Anh Trắng ngay lập tức báo vụ việc lên Công an phường. Nhận được tin báo, Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân