Dung phải vào trại giam với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ vì ham muốn nhanh làm giàu nên Dung đã nói dối chồng và lên TP Thanh Hóa mua heroin về quán nước nhà mình bán lẻ cho các con nghiện là các công nhân khai thác đá. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Dung 72 tháng tù giam.
Những ngày chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Dung càng cảm thấy ân hận về việc làm của mình và cố gắng lao động, cải tạo tốt để bù đắp sự quan tâm, giúp đỡ của các cán bộ quản giáo ở đây.
Dung tâm sự: "54 tháng không phải là thời gian quá dài đối với một đời người, nhưng nó là quãng thời gian trôi đi một cách nặng nề, chậm chạp với những kẻ phạm tội như em. Quãng thời gian ấy đủ để một kẻ vi phạm pháp luật ngẫm nghĩ lại về những hành vi sai trái của mình đã gây ra cho xã hội. Ngày mới nhập trại, em cũng tâm trạng ghê lắm... Có tên trong danh sách được xét đặc xá đợt này, em mừng rớt nước mắt. Cuối cùng mọi nỗ lực cố gắng của em cũng có kết quả. Thế là em sắp được trở về với gia đình, sắp được gặp lại chồng, con và chắc chắn, sẽ không bao giờ em mắc sai lầm như thế nữa".
| Phạm nhân Lê Thị Dung và Hoàng Trọng Sáu tại Trại tạm giam Công an tỉnh đang chờ ngày trở về. |
Cũng phải còn gần 2 tháng nữa mới đến ngày Trại tạm giam Công an tỉnh công bố quyết định của Chủ tịch nước về danh sách những người được đặc xá. Tuy nhiên, sự náo nức dường như đã len lỏi trong mỗi cá nhân. Phạm nhân Hoàng Trọng Sáu, SN 1956, quê ở xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, phạm tội tổ chức đánh bạc hồ hởi nói: "Mặc dù tôi cũng có tên trong danh sách xét đặc xá của trại, nhưng còn phải đợi cấp trên duyệt nữa nên cũng chưa biết thế nào. Nhưng dù đợt này có được hay không thì tôi cũng xác định tư tưởng rồi. Nhà nước đã dành cho những người lầm lỗi như chúng tôi cơ hội để được đặc xá trở lại với cuộc đời thì không có lý do gì em không phấn đấu cải tạo tốt hơn".
Theo Trung tá Nguyễn Văn Trường - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp của Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: "Cứ mỗi lần có đợt đặc xá, tinh thần các phạm nhân đều phấn chấn, vui vẻ. Ai cũng phấn khởi, hân hoan chờ đón ngày trở về. Lần này, cả trại có 30 phạm nhân được xét duyệt đặc xá và chúng tôi đang tổ chức cho phạm nhân học tập một số kiến thức về luật. Mặt khác, các cán bộ quản giáo dành nhiều thời gian để nói chuyện với họ, giúp họ rũ bỏ những mặc cảm xã hội và cùng phạm nhân dự tính những việc làm cho tương lai khi về với cộng đồng".
Lối về đã mở cho không chỉ riêng 30 phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa trong đợt Quốc khánh 2-9 năm nay, mà còn là hàng nghìn mảnh đời lầm lỗi khác ở các trại giam trên khắp cả nước khi khoảng thời gian công bố đặc xá đang đến gần. Và từ giờ đến lúc đó, với các phạm nhân sẽ còn nhiều đêm trắng náo nức vui mừng, mong mỏi ngày trở về