Sáng 10/7 sĩ tử cả nước bước vào môn thi cuối, Ngoại ngữ đối với khối D và Địa lý đối với khối C. Kết thúc giờ thi, môn Tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, trong khi mới hết 2/3 thời gian đã khá nhiều thí sinh nộp bài thi môn Địa lý.
Nguyễn Thị Vân Anh (THPT Kim Liên, Hà Nội) thi khối D1 vào khoa Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao cho biết: “Đề năm nay dễ hơn năm ngoái. Năm ngoái em làm được có 7 điểm, năm nay chắc được khoảng 8 điểm”.
Còn Lâm Tấn Hồ (Trảng Bom, Đồng Nai) cho rằng đề vừa sức học sinh và khá sát chương trình học. “Em làm hết, còn thừa 10 phút. Phòng em cũng có nhiều bạn làm xong trước thời gian”. Cùng chung quan điểm với Hồ, Dương Khánh Huyền (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Nếu ôn luyện kỹ bài thầy cô giáo dạy thì đề không khó, bởi các thầy cô đã cho cấu trúc đề rất sát. Tuy nhiên bài đọc hiểu có phần nâng cao hơn, dành cho học sinh giỏi kiếm điểm 10 trong kỳ thi”.
Là học sinh lớp chuyên ngữ một trường cấp 3 ở Hà Nội, Nguyễn Tùng Lâm nhận định: “Đề năm nay tương đương năm ngoái. So với khối A1 thì khối D chuyên về Tiếng Anh hơn nên đề thi khó hơn, tuy nhiên với đề thi này học sinh khá cũng phải làm được 6 – 7 điểm. Riêng em trừ các lỗi sai thì được khoảng 8,25”.
Trong khi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, các thí sinh không được ra sớm hơn giờ quy định, thì ở các Hội đồng thi khối C, 2/3 thời gian đã có rất nhiều thí sinh nộp bài.
Tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Huy Chú (số 34 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) 9h20’ đã lác đác vài thí sinh bước ra khỏi trường thi. Nguyễn Khánh Linh (Yên Bái), một trong những thí sinh hoàn thành phần thi của mình đầu tiên hào hứng cho biết: “Đề năm nay dễ. Câu vẽ biểu đồ là cột chồng kết hợp với đường, không cần phải xử lý số liệu mà chỉ cần vẽ theo giá trị tuyệt đối”.
“Đề bám SGK, không có câu đánh đố và dễ hơn năm ngoái” là nhận xét của Lê Thị Thùy Linh (Sơn La). Linh cũng cho biết phòng em (phòng 58) có 2 – 3 bạn nộp bài trước 1 tiếng đồng hồ, và Địa lý là môn dễ nhất trong 3 môn khối C. Tuy nhiên câu hỏi mà Linh cho rằng hơi khó và em không làm được là câu “nêu đặc điểm kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long, nêu nguyên nhân vì sao vùng này chưa phát triển hết tiềm năng của mình”.
Cho rằng đề có phần lý thuyết hơi dài nhưng ra sớm vì “trúng tủ”, Lê Bình Minh (Ngã Tư Sở, Hà Nội) tâm sự: “Đề dễ hơn năm ngoái nhưng chắc em chỉ được 7,5 điểm thôi, vì có mấy chỗ em không chắc chắn. Ví dụ như câu hỏi huyện đảo Trường Sa, Cồn Cỏ, Vân Đồn, Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố trung ương nào thì em không biết trả lời…”
Nhìn chung các thí sinh kết thúc buổi thi cuối trong tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng. Bởi dẫu kết quả có thế nào thì mọi áp lực thi cử, ôn luyện, chờ đợi bấy lâu cũng không còn nữa. Nhiều phụ huynh và người nhà đem theo hành lý, đồ đạc để đón sĩ tử ra bến xe về quê ngay khi kết thúc buổi thi