Theo đó, vào thời điểm trên, anh Huỳnh Ngọc Dũng (38 tuổi, trú thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đi xe máy chở 2 con nhỏ của mình là Huỳnh Thị Nhi (6 tuổi) và Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) đi thăm bà nội đang điều trị ở bệnh viện tỉnh về đến cầu Giếng Giỏ (dài khoảng 15m) thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn cả ba cha con. Do mặc áo mưa và khi ngã xe anh Dũng bị gãy chân trái nên dù đã cố gắng chụp được hai đứa con của mình nhưng lũ mạnh làm anh Dũng buông tay ra và nước lũ đã cuốn trôi 2 cháu nhỏ.
Sau khi nghe anh kêu cứu, người dân chạy ra nhưng không thể cứu được hai cháu nhỏ. Đến khoảng hơn 20 giờ tối qua 30/10, chỉ mới tìm thấy thi thể cháu Huỳnh Thị Nhi. Còn cháu Huỳnh Ngọc Lâm, đến 14h30 chiều ngày 31/10 dù xã đã huy động ghe máy cùng hàng chục dân quân và người dân tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của cháu