Sau Tết Canh Dần 2010, nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, hứa hẹn mùa bội thu với tiền lãi cầm chắc 15 triệu đồng/ha.
Vụ Đông Xuân năm nay, nhờ được hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, nhiều nông dân ĐBSCL đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng sắm máy gặt đập liên hợp, vừa phục vụ cho đồng ruộng của mình vừa làm dịch vụ cho những hộ dân xung quanh, góp phần tiết kiệm công sức (khoảng 70%), chi phí (30%) và thất thoát sau thu hoạch (50%) so với kiểu gặt thủ công.
Thế nhưng, cũng từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều chủ máy gặt đập liên hợp thực sự lo lắng do máy họ gặp nạn trên đồng.
Điển hình vào ngày 18/2 vừa qua, trên cánh đồng của ông Tư Quang, chủ máy Nguyễn Văn Nên, ở ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè (Tiền Giang) khi cho máy chạy chưa hết một vòng thì gặp 3 thanh sắt, mỗi thanh nhỏ chỉ bằng đũa ăn, dài khoảng 0,4 - 0,6m. Cũng may mà những thanh sắt này mới làm đứt lưỡi gặt chứ chưa bị cuộn đưa vào thùng đập. Ông Nên buộc phải dừng ngay hoạt động của máy để mang đi sửa chữa và không dám tiếp tục gặt ở cánh đồng này.
Ông Nên và ông Quang cho biết, những thanh sắt này chỉ có trong thùng đập lúa truyền thống. Và theo suy diễn của hầu hết chủ máy gặp sự cố tương tự vừa kể, do những chủ máy đập lúa truyền thống bị ế ẩm (do nhiều nông dân chuyển sang thuê máy gặt đập liên hợp mà không thuê máy suốt lúa truyền thống) nên họ đã có hành vi phá các chủ máy gặt đập liên hợp bằng cách lấy những thanh sắt nhỏ cắm vào đồng lúa chuẩn bị thu hoạch.
Nông dân ĐBSCL đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi này và xử lý nghiêm minh trước pháp luật nếu bắt được đối tượng vi phạm