Ngày 21/3, người dân ở khu dân cư Kiến Thiết, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng, phát hiện bà Phạm Thị L., 41 tuổi, cùng con trai là Vũ Văn C., 19 tuổi, đang nằm lịm bên cạnh vỏ gói thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu. Nguyên nhân sự việc đau lòng trên, được xác định xuất phát từ những mâu thuẫn và ứng xử trong gia đình.
Vợ chồng bà L. tính tình hiền lành, chất phác, song đều là những người lao động tự do, kinh tế khó khăn. Con trai bà là anh C., lại chưa có việc làm nên thường xảy những mâu thuẫn.
Ngày 21/3, hai mẹ con bà L. lời qua tiếng lại căng thẳng. Vì quá tức giận, bà L. tuyên bố trước mặt anh C., rằng bà không dạy được con thì chỉ còn tìm đến cái chết. Tưởng nói cho hả giận, nào ngờ bà L. nói xong, chạy ngay vào trong nhà lấy gói thuốc diệt cỏ, đem ra trộn cùng thuốc trừ sâu, ngửa cổ dốc một hơi rồi lăn ra bất tỉnh.
Còn anh C., không hiểu do bức xúc mà thấy mẹ uống thuốc sâu, không kịp can ngăn cũng lấy một gói uống. Bà L. đã tử vong sau đó. Hiện, anh C. đang được cấp cứu tại bệnh viện