Mặc dù đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung đã tạm lui nhưng hậu quả để lại vẫn quá nặng nề. Những mái nhà xơ xác, đồ đạc còn ngấn vết bùn, những gương mặt tràn đầy mệt mỏi và lo lắng, những ngõ xóm còn chưa hoàn toàn cạn nước… Tận mắt chứng kiến cảnh đó, không ai tránh khỏi sự xót xa và cảm thấy những gì mình mang tới nơi đây còn nhỏ bé.
Ngoài 20 triệu tiền mặt ủng hộ cho Quỹ Khuyến học xã Sơn Thịnh (Hương Sơn - Hà Tĩnh), Maritime Bank đã chuẩn bị 620 suất quà gồm đồ dùng học tập cho các em học sinh tại 3 trường tiểu học trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. 217 suất quà và tiền mặt cũng được chuyển tới những gia đình khó khăn, chịu nhiều mất mát trong đợt lũ vừa qua tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Hưng Lam, Hưng Phú, Hưng Nguyên (Nghệ An).
Đặc biệt, 6 suất quà tặng gồm chăn, màn cùng 5 triệu đồng tiền mặt cũng được đoàn chuyển tới tận tay 6 gia đình đặc biệt khó khăn tại các địa phương này. Tổng giá trị số tiền ủng hộ của Maritime Bank lần này vào khoảng gần 350 triệu đồng. Mặc dù số tiền không lớn so với những gì mà người dân nơi đây phải gánh chịu nhưng trong ánh mắt mỗi người đều lấp lánh niềm vui và cảm giác ấm áp khi được sẻ chia.
“Maritime Bank đã nhiều lần đi làm từ thiện và sau mỗi lần tới tận nơi, chứng kiến những hoàn cảnh như thế này, tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu và tự nhắc mình rằng mình còn phải cố gắng và cần làm nhiều điều hơn nữa cho những số phận chưa được may mắn có cuộc sống bình thường, yên ấm như mình” - Bà Dương Ánh Tuyết, Giám đốc Khối Tổng hợp - Maritime Bank, tâm sự.