20h ngày 24/2, trụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm 40 Hàng Bài (Hà Nội) vẫn sáng đèn. Tổ công tác thuộc Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đi quãng đường hơn 100km từ huyện Mai Châu (Hòa Bình) cùng tổ công tác "truy nóng" đối tượng là mắt xích quan trọng trong vụ dùng hung khí dao, kiếm, tuýp sắt tụ tập ở khu vực ga Thường Tín (Hà Nội) để trả thù nhau, đã cùng về đến trụ sở. Ngay trong buổi tối cùng ngày, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng 2 đối tượng truy nã cho CQĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội để tiếp tục điều tra, thụ lý vụ án theo thẩm quyền.
Từ cuộc đụng độ trên sàn nhảy Fantasy
Ngồi trước mặt chúng tôi là một thanh niên còn trẻ, mái tóc vuốt keo trông rất sành điệu. Vừa ăn bánh mỳ, Lê Văn Tú, 29 tuổi, trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa nhìn ra phía cửa mong chờ được người nhà đến thăm, dù biết điều đó là không thể.
Không ai có thể hình dung, Tú chính là một "đại ca", có vai trò quan trọng trong ổ nhóm dùng hung khí tụ tập tại khu vực ga Thường Tín để hỗn chiến mà nguyên nhân, theo lời trình bày của Tú thì bắt nguồn từ một lần Tú đi sàn nhảy Fantasy với bạn khoảng đầu tháng 7/2011.
Khi ấy, Tú và bạn nhảy là Quân, biệt hiệu “Quân sex”, đã uống rượu, sẵn có hơi men trong người, cả hai rủ nhau lên sàn uống tiếp và nhảy. Theo lời Tú, trong khi nhảy, Quân vô tình chạm tay vào người một cô gái trẻ đẹp, sau này cả hai mới biết đó là bạn gái của Lý Văn Hiếu, biệt hiệu Hiếu "lác”.
Ngay lập tức, Hiếu cùng đám bạn đã bắt Quân phải xin lỗi. Đã có chút hơi men, cộng với việc có quen nhiều bạn trong xã hội, lại đang mang trên mình án treo về tội cố ý gây thương tích nên Tú tỏ ra rất đàn anh, yêu cầu Quân không được xin lỗi nhóm của Hiếu.
Theo lời Tú thì sau đó, Phạm Ngọc Huân, 32 tuổi, cùng trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội, đối tượng đã có một tiền án vốn là anh em chiến hữu của Tú đã điện thoại đến hỏi về vụ mâu thuẫn này và có can thiệp nên sự việc chỉ dừng ở đó.
Theo lời trình bày ban đầu của Tú thì khoảng nửa tháng sau, khi Tú cùng đám bạn đang uống rượu thì nhận được lời thách đấu của nhóm Hiếu nên cả bọn đã mang hung khí đến khu vực ga Thường Tín với mục đích trả thù.
Tuy nhiên, theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Thường Tín, khoảng 22h ngày 18/7/2011, Công an huyện nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc có khoảng 20 đối tượng mang theo súng, dao, kiếm, tuýp sắt đến tụ tập tại khu vực ga Thường Tín chuẩn bị đánh nhau. Nhóm đối tượng này không ngừng chửi bới, la hét, khua súng, khua dao, gây cản trở giao thông khiến người đi đường hoảng sợ.
Ngay sau đó, Công an huyện Thường Tín đã huy động lực lượng đến ngăn chặn vụ ẩu đả. Thấy lực lượng Công an đến, cả nhóm côn đồ bỏ chạy tán loạn. Lực lượng Công an thu giữ 7 đoạn tuýp sắt hàn dao nhọn, 1 dao tông, 2 kiếm, 5 xe môtô...
Lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng là: Chu Kim Long, 24 tuổi; Trần Văn Thuấn, 27 tuổi và Nguyễn Văn Đại, 18 tuổi, cùng trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo lời khai của các đối tượng và tài liệu Công an thu thập được, số hung khí này phần lớn là do Tú đặt làm ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, giấu sẵn trong vườn nhà của Huân.
Vượt hơn 100km đường rừng để vận động đầu thú
Trong cuộc ẩu đả của nhóm côn đồ nêu trên, đã có rất nhiều đối tượng đến CQĐT Công an huyện Thường Tín đầu thú, nhận tội mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 đối tượng về tội danh gây rối trật tự công cộng. Riêng các đối tượng: Phạm Ngọc Huân, Phạm Quốc Tuân, Trần Văn Huy, Lê Văn Tú, Nguyễn Đình Kiên đã bỏ trốn và bị CQĐT ra lệnh truy nã.
Ngày 28/8/2011, đối tượng Phạm Ngọc Huân đã bị Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội bắt giữ. Quá trình khai báo, Huân đã nhận tội và khai khi đi đánh nhau đã mang theo 2 khẩu súng do Huân mua ở Lạng Sơn. CQĐT đã vận động gia đình Huân mang súng giao nộp. Tiếp đó, ngày 29/8/2011, Công an huyện Thường Tín đã bắt được Phạm Quốc Tuân.
Đầu tháng 2/2012, phát hiện đối tượng truy nã Lê Văn Tú có mặt tại huyện Mai Châu, Hòa Bình, tổ trinh sát Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã lên đường. Vượt qua những cung đường rừng, đèo dốc, bí mật theo sát địa điểm nhà mẹ vợ của Tú, các trinh sát đã có những thông tin đầu tiên.
Quá trình lẩn trốn, thi thoảng Tú lại về thăm vợ và con gái mới được hơn 1 tuổi đang ở nhà ngoại tại Mai Châu. Lo sợ bị lực lượng Công an sở tại phát hiện, bắt giữ, Tú không dám ở lại lâu và đi lại rất thất thường. Đoán có thể Tú sẽ quay về Mai Châu trong một thời gian ngắn, các trinh sát đã đón lõng, đồng thời vận động gia đình đưa Tú ra đầu thú.
Chiều 24/2, biết không thể trốn tránh, Tú đã xin ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Cũng trong chiều 24/2, tổ trinh sát tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Kiên, 21 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, có mặt tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Kế hoạch bắt giữ Kiên đã được tổ công tác Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tiến hành kỹ lưỡng.
Chiều 24/2, Kiên đã bị bắt khi đang nghỉ giao ca, chờ đi giao hàng. Theo lời khai ban đầu của Kiên, biết bị cơ quan Công an truy tìm, anh ta rời quê, bỏ lên khu vực nội thành Hà Nội để làm thuê, kiếm sống. Khi gây án, Kiên đang là học sinh lớp 12, vốn có tài ăn nói, Kiên dễ dàng xin làm giao nhận gas cho một cửa hàng gas trên phố Kim Mã.
Tú bảo, khi ra đầu thú, chỉ có vợ biết bởi mẹ vợ và con của Tú đang đi ăn đám cưới chưa về. Tú nói, vô cùng ân hận về việc làm do mình gây ra. Trước khi Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao cho CQĐT ra lệnh truy nã, theo tổ công tác Công an huyện Thường Tín về nhà tạm giữ của Công an huyện, Tú và Kiên đều mong được gia đình tha thứ và bày tỏ quyết tâm sẽ khai báo thành khẩn, sớm làm lại cuộc đời