Lừa xin việc, "ôm" gần 300 triệu đồng bỏ trốn
Cường lấy tên là Nam "bật mí" là em của Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng có khả năng xin việc với giá rất "hữu nghị" và hướng dẫn anh Sự và ông Điệp để phong bì tiền trong hồ sơ xin việc. Thế nhưng vừa vào trong cổng, Nam đã ôm 2 bộ hồ sơ chuồn mất dạng...
Chiều 7/12, Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố Vũ Mạnh Cường, 40 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 17/4/2009, Công an quận Hồng Bàng nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Sự, 63 tuổi và ông Đoàn Trọng Điệp, 51 tuổi, cùng trú tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về việc bị 1 đối tượng tên Nam lừa đảo, chiếm đoạt mỗi người 50 triệu đồng với hình thức hứa xin việc cho con họ vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
Qua xác minh được biết, đầu tháng 3/2010, đối tượng Nam gặp anh Đỗ Văn Hưng, cán bộ xã Liên Am tự giới thiệu là cán bộ của một đại lý phân đạm đến đặt vấn đề bán lân, đạm cho nông dân. Sau một thời gian quen biết, đối tượng này đã "bật mí" là em của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có khả năng xin việc cho ai có nhu cầu với giá rất "hữu nghị".
Từ mối quan hệ này, anh Hưng đã giới thiệu Nam cho anh Nguyễn Văn Sự và ông Đoàn Trọng Điệp. Nam cho biết, hiện bệnh viện còn 2 suất cán bộ sắp về hưu, nếu mỗi gia đình nộp 50 triệu sẽ được nhận vào biên chế sau 3 ngày thử việc. Nếu không được nhận vào cơ quan, anh ta sẽ trả lại tiền.
Theo lịch hẹn, sáng 17/4/2009, anh Sự, ông Điệp cùng 2 cô con gái của họ vừa tốt nghiệp Trung cấp Y có mặt tại một quán nước trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Tại đây, Nam hướng dẫn anh Sự và ông Điệp để tiền trong phong bì để sẵn trong hồ sơ xin việc. Tiếp đó, anh ta yêu cầu chỉ có 2 cháu gái cùng y vào bệnh viện còn 2 ông bố phải ở ngoài chờ. Thế nhưng vừa vào trong cổng, Nam đã ôm hồ sơ chuồn mất. Chờ mãi không thấy Nam xuất hiện, 1h trưa cùng ngày, 2 ông bố tội nghiệp mới hớt hải đến trình báo tại cơ quan Công an.
Ngày 3/12/2010, Vũ Mạnh Cường đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo tài liệu của CSĐT, y đã gây ra 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình với số tiền lên tới gần 300 triệu đồng