Ngày 6/11, tin từ UBND xã Quế Lộc và Sơn Viên (huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết: Vào khoảng 19h30 tối ngày 4/11 trên địa bàn huyện Nông Sơn có mưa to nên nước lũ băng ngang đường tỉnh lộ ĐT 611 cuốn trôi 4 người đi trên hai xe gắn máy.
Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bích Thủy (43 tuổi, trú thôn 2, xã Quế Thuận, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) chở theo con nhỏ tên Võ Nhật Trường (6 tuổi, học sinh lớp 1, trường tiểu học Quế Thuận, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trên xe máy BKS 53S9-3453 đi từ hướng huyện Quế Sơn về huyện Nông Sơn đã bị lũ cuốn trôi. Hai nạn nhân còn lại tên Phạm Tánh (26 tuổi) chở Võ Văn Phúc (22 tuổi, cùng trú thôn 1, xã Quế Minh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trên xe máy BKS 92N4-3753 theo hướng huyện Nông Sơn về huyện Quế Sơn.
Theo Chủ tịch xã Quế Lộc – ông Nguyễn Đình Tân cho biết, đoạn đường ĐT 611 nơi các nạn nhân bị nạn giáp ranh giữa thôn Tân Phong (xã Quế Lộc, Nông Sơn) và thôn Đại An (xã Sơn Viên, Nông Sơn). Đây là đoạn đường thường xuyên bị lũ ngập và chảy xiết. Theo lời ông Tân, lúc các nạn nhân bị nạn, nước băng qua đường cao khoảng 0,5m. Tuy nhiên, vì đêm tối và không có cọc cũng như biển báo nên các nạn nhân không xác định được hướng đi cộng với nước chảy xiết nên bị cuốn trôi.
Ông Tân cũng cho biết, đoạn đường này khi nước dâng cao địa phương sẽ chỉ đạo cấm đường nhưng vì tối qua, với mực nước như trên nhiều người dân cũng có thể lưu thông được nên chưa thực hiện việc cấm đường.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân ở gần đã phát hiện sự việc nhưng vì đêm tối cộng với mưa lớn nên việc tìm kiếm các nạn nhân rất khó khăn. Đến sáng nay sau khi nước rút, lực lượng công an xã Quế Lộc và Sơn Viên cùng người dân mới tổ chức tìm kiếm. Đến 8h sáng nay 5/11, thi thể của 3 nạn nhân là anh Tánh và hai mẹ con chị Thủy, cháu Trường đã được tìm thấy cùng hai chiếc xe máy. Còn thi thể anh Phúc vẫn đang mất tích.
Trưởng Công an xã Sơn Viên ông Đỗ Văn Nhựt cho biết: sau khi tai nạn xảy ra, bước đầu lãnh đạo huyện Nông Sơn hỗ trợ 1 triệu đồng và huyện Quế Sơn hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Ngoài ra, người dân địa phương cũng đã đóng góp được gần 6 triệu đồng hỗ trợ các gia đình mai táng. Đến chiều tối ngày 5/11, các lực lượng của địa phương và người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm