Không chỉ tố cáo mình bị cướp số tiền 19 triệu đồng, chặn 1 thẻ tài khoản, 1 thẻ ATM của Ngân hàng Quân đội Chi nhánh quận Ninh Kiều (Cần Thơ), người đứng đơn còn dùng nhiều từ ngữ, lời lẽ không mấy tốt đẹp, thiện cảm với lực lượng Công an cơ sở. Đằng sau những lời tố cáo này lại là một sự thật khó ngờ…
Trong "Đơn tố cáo tiếp lần thứ 6" gửi đến Báo CAND, ông Muôn tường trình rằng hôm đó, tại nhà của một người quen ở ấp 1, xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh, ông đang chuẩn bị ngủ thì Công an xã đến "giở mùng" kêu ông đưa giấy tờ. Nghe ông trả lời: "Giấy tờ để ở công ty (ông Muôn nói ông đang là nhân viên của Công ty Lô Hội - PV) để lãnh tiền", thế là "một Công an ấp 1 cùng Công an xã rọi đèn kêu tôi lấy cái giỏ đựng đồ của tôi đem ra bàn lục…". Kết quả, ông Muôn nói ông đã bị "cướp" 19 triệu đồng loại giấy 500.000 đồng, 1 thẻ tài khoản, 1 thẻ ATM,… Trong đơn, ông Muôn cho rằng, Công an ấp 1 xã Vị Tân "hách dịch, ỷ quyền, ỷ thế", không còn "đạo đức người cách mạng".
Trả lời yêu cầu của Báo CAND về những nội dung nêu trên, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Công an thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) cho biết, vào lúc 23h30' ngày 9/12/2009, Công an xã Vị Tân có kiểm tra hành chính hộ ông Huỳnh Tường (51 tuổi, ngụ ấp 1, xã Vị Tân) phát hiện trong hộ ông có ông Huỳnh Văn Muôn. Ông Muôn không khai báo lưu trú, không CMND, mà chỉ có 2 loại giấy có tên Huỳnh Văn Muôn, có 2 năm sinh, 2 địa chỉ cư trú khác nhau. Cùng với số giấy tờ vừa kể, Công an xã Vị Tân còn phát hiện trong cặp ông Muôn có số tiền Việt
Xét thấy ông Muôn lưu trú không trình báo, không có giấy CMND, các giấy tờ có liên quan đến ông không rõ ràng nên Công an Vị Tân đã lập biên bản tạm giữ số giấy tờ và tiền để làm rõ. Tuy nhiên, 8h sáng hôm sau, tức ngày 10/12/2009, ông Muôn đã không đến trụ sở Công an xã để làm việc theo yêu cầu. Và mãi cho đến nay, ông Muôn vẫn không đến, kể cả đến Công an thị xã Vị Thanh.
Việc làm khó hiểu nhất của ông Muôn - theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng là từ sau sự việc kể trên, ông Muôn đã gửi đơn tới khắp các cơ quan từ địa phương đến Trung ương, và nhiều cơ quan báo, đài tố cáo Công an xã Vị Tân có hành vi cướp tài sản của ông.
Kết quả xác minh của Công an thị xã cho thấy, vào ngày 4/12/2009, ông Muôn đến gặp ông Trương Văn Bộp, 69 tuổi và ông Nguyễn Văn Đấu, 59 tuổi, cùng ngụ ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ông Muôn tự giới thiệu ông là… người của tổ chức tài chính quốc tế (?), hứa sẽ giúp cho ông Bộp vay 60 tỷ đồng và ông Đấu vay 50 tỷ đồng. Ông Bộp cho biết, theo yêu cầu của ông Muôn, ông Bộp đã đưa trước tiền chi phí cho ông Muôn số tiền 20 triệu đồng. Sau khi nhận tiền đến nay, ông Muôn không liên hệ với ông Bộp và hiện cũng không rõ ông Muôn đang ở đâu.
Ngoài sự việc kể trên, theo Công an thị xã Vị Thanh, ông Muôn còn hứa hẹn cho nhiều người vay tiền và đã có một số người giao trước tiền "hoa hồng" cho ông Muôn để lo chi phí. Nhưng sau khi nhận tiền, ông Muôn đã "lặn mất tăm".
Thượng tá Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm, do hành vi của ông Muôn có liên quan đến nhiều địa phương, theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Công an thị xã Vị Thanh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh