Trong lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) ngày 6/9, cả sân trường lắng xuống khi một chàng thanh niên ngồi xe lăn được đưa lên sân khấu. Những lời nói xúc động của chàng thanh niên ấy đã gieo vào lòng thế hệ học sinh đàn em ở ngôi trường này một cảm giác thân thương và niềm say mê học tập, và sự xúc động của các thầy cô…
Đó là em Cù Hữu Hoàng, học sinh lớp 12TN, năm học 2009-2010, Trường THPT Yên Hòa vừa thi đỗ thủ khoa Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, với 27,5 điểm khối A.
Tai ương ập tới
Ngay sau lễ khai giảng, tôi tìm tới nhà em Cù Hữu Hoàng nằm sâu trong ngõ nhỏ trên đường Cầu Giấy, Hà Nội. Nhà vắng vẻ, chị giúp việc đon đả ra mở cổng.
Hoàng ngồi trên căn phòng gác 2 tràn ngập ánh sáng đang cặm cụi bên chiếc máy tính. Có lẽ đó là "bạn" thân thiết nhất của Hoàng sau những giờ học hành vất vả, là cửa sổ mở ra bầu trời bao la để em tiếp cận với thế giới bên ngoài. Một gương mặt thanh tú, nước da trắng, giọng nói lễ phép và thật cởi mở.
Hoàng kể, từ khi chập chững biết đi, em đã thấy chân mình hơi yếu, hay ngã không tự đứng dậy một mình. Con trẻ vốn hiếu động nên Hoàng cứ hằng ngày cố gắng đi lại và vui chơi cùng chúng bạn. Đến năm 14 tuổi, dù có cố gắng đến mấy thì Hoàng cũng bất lực với đôi chân của mình. Nó cứ khuỵu xuống mỗi khi em "bắt" nó phải đi.
Cù Hữu Hoàng (thứ hai từ trái qua) và các bạn.
Bắt đầu từ đó là những ngày Hoàng phải ngồi xe lăn mỗi khi di chuyển. Vốn là một cậu bé ưa hoạt động, thích chạy nhảy, nay phải ngồi ì một chỗ, hoặc muốn di chuyển bằng xe lăn cũng phải có người giúp, đã khiến em bức bối vô cùng. Rồi đôi tay cũng giống như đôi chân, nó quá yếu khó có thể đẩy được chiếc xe bướng bỉnh này.
Từ nhà đến trường chỉ chừng 2 cây số, đối với Hoàng và cha mẹ em thì đó là cả một vấn đề. Nhưng thương con quá đỗi, bố mẹ Hoàng đã chẳng nản lòng mà dành tất cả tình thương yêu, gắng đưa con đến trường hòa nhập với bao đứa trẻ bình thường khác.
Rất khổ là, từ lúc bố cõng vào lớp đến lúc tan học là em chỉ ngồi yên một chỗ. Hoàng thông minh sáng dạ, thích học những môn tự nhiên như toán, lý và đặc biệt là môn hóa. Vì vậy, dù học rất giỏi các môn tự nhiên và có phần "lơ là" những môn xã hội nên suốt quá trình học từ lớp 1 đến lớp 9 ở Trường THCS Nghĩa Tân, Hoàng luôn đạt học sinh tiên tiến. Đến năm lớp 10, Hoàng thi đỗ vào Trường THPT Yên Hòa.
Từ nhà đến trường cũng chừng 3km, nhưng giờ đây cơ thể Hoàng đã trưởng thành và khá nặng nề. Mỗi buổi sáng đến trường là cả bố và mẹ cùng đưa đi, đến cổng trường là bố cõng vào lớp.
Cứ như thế, suốt 3 năm học, không phụ lòng chăm lo của bố mẹ, Hoàng bứt phá vươn lên. Hoàng tự tin mà nói với tôi rằng, mặc dù không đi lại được nhưng em thấy càng phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn, luôn tự tin nhìn về phía trước không dựa dẫm ỉ lại người khác.
Suốt 12 năm học, em chưa một lần đi học muộn, luôn học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến trường. Suốt 3 năm học phổ thông trung học, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 11, Cù Hữu Hoàng đoạt giải nhất môn vật lý cụm Từ Liêm - Cầu Giấy.
Cù Hữu Hoàng và mẹ.
Theo Hoàng, chỉ có cố gắng trong học tập mới có cơ hội để em có một nghề trong tay, mới kiếm sống bằng khối óc của mình mà nuôi sống bản thân. Em khát khao được trở thành một lập trình viên giỏi. Cuối năm lớp 12, một tin vui đến với Hoàng, em được nhận học bổng toàn phần của Trường Đại học FPT. Nhưng để khẳng định mình, Hoàng đã làm hồ sơ thi vào Trường Đại học Quốc gia Hà Nội - Đại học Công nghệ.
Ngày nhận giấy báo kết quả, cả gia đình Hoàng đã vỡ òa trong niềm vui hân hoan, dẫu thiệt thòi về sức khỏe nhưng Hoàng đang biến ước mơ thành hiện thực, nhờ nghị lực và lòng hiếu học của bản thân mình.
Chiến thắng nhờ lòng yêu thương
Mẹ Hoàng - chị Nguyễn Hoài Phương, công tác ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Chồng chị là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cù Hữu Phú, công tác ở Viện Thú y. Những gì mà chị Phương bộc bạch khiến người nghe phải xót xa, cảm thông và chia sẻ với nỗi gian truân của gia đình chị.
Ngày ấy (năm 1990) anh Phú được cử đi nghiên cứu sinh ở Đức. Ở nơi xa Tổ quốc anh đã gặp được người con gái quê nhà, chị Phương sang Đức xuất khẩu lao động, họ nên vợ nên chồng. Đứa con trai đầu lòng là Cù Hữu Hoàng được sinh ra trên đất Đức, niềm hạnh phúc thật khó có lời nào tả hết. Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang, con trai họ đang ăn khỏe ngủ ngoan bỗng một ngày đổ bệnh.
Họ đưa con trở lại quê hương, chạy chữa khắp trong nước, ngoài nước nhưng vẫn… chẳng ăn thua gì, vì căn bệnh nhược cơ. Hoàng phải ngồi xe lăn, tiếp đó là những chuỗi ngày gian nan vất vả. Ngay cả chuyện ăn uống cũng cực nhọc lắm. Chị Phương đưa tôi xem quyển sách của Hoàng, những dòng chữ ngoằn ngoèo run rẩy vì đôi tay quá yếu.
Biết con thông minh và ham học nên chị Phương đã cùng chồng dồn tất cả tình thương và công sức bù đắp cho con. Không giấu giếm nỗi khổ tâm, chỉ vào hai chiếc giường đôi kê sát liền nhau, chị Phương bảo, con gái thứ 2 của vợ chồng chị là cháu Cù Minh Hà, hiện là học sinh lớp 7 Trường THCS Nghĩa Tân cũng mắc bệnh giống hệt anh trai.
Hằng đêm, đứa nằm bên trái, đứa nằm bên phải để mẹ giúp đỡ chúng trong sinh hoạt cá nhân. Minh Hà cũng thông minh và ham học, 6 năm liền em là học sinh giỏi làm vợ chồng chị phấn khởi vô bờ.
Kể về Hoàng, giọng chị Phương phấn chấn, có những ngày trời mưa, chị chở con đi học, tay con yếu không bám được vào lưng áo mẹ ngã lăn xuống đường. Một mình chị không thể bế con trai nặng khoảng 50kg lên xe được, vậy là cả hai mẹ con cùng ngồi khóc giữa đường… Nhưng dẫu vậy, thấy các con yêu sách vở, chăm chỉ học hành, vợ chồng chị không để các con thiệt thòi hơn nữa. Đến bây giờ, các cháu là niềm tự hào của vợ chồng chị…
| Cô Nguyễn Thúy Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội: Thành tích trong học tập mà em Cù Hữu Hoàng, cựu học sinh lớp 12TN đã đạt được hôm nay, ngoài sự nỗ lực của chính bản thân em Hoàng, sự chăm lo của gia đình còn có sự động viên khích lệ của thầy cô, bè bạn. Các bạn cùng lớp với Hoàng rất thương em ấy. Vì vậy, luôn giúp Hoàng để em hòa nhập với mọi người. Những ngày lễ, Tết, sinh nhật của Hoàng, biết em không đi lại được nên các bạn lại nô nức đến nhà chung vui. Lẽ ra lớp của Hoàng học ở tầng 3, để tạo điều kiện cho Hoàng, riêng lớp 12TN được nhà trường bố trí học ở tầng 1, Hoàng ngồi chỗ thuận lợi nhất. Môn tin học, thầy giáo đã đến tận nhà để dạy cho Hoàng. Em là tấm gương sáng trong học tập của trường chúng tôi. Cô giáo Trần Thị Hòa, chủ nhiệm lớp 12TN1 (khóa 2009-2010) Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội: Suốt 3 năm học THPT, tôi là cô giáo chủ nhiệm của Hoàng. Em là một học sinh chăm ngoan, đã cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân mình. Hoàng không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ, nhất là năm cuối cấp. Ở lớp, cả thầy và các bạn đều gần gũi thân thiện và thường xuyên động viên Hoàng để em tự tin vào bản thân mình. Khi chuẩn bị thi đại học, em đã thổ lộ với các bạn là, nhất định phải thi đỗ với số điểm cao để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. |