Gần 1.400 học sinh của trường THPT Lý Tự Trọng (quận Tân Bình) hân hoan náo nức tới dự lễ khai giảng lần thứ 17 của trường. Năm học qua, cũng được coi là một năm học đầy sóng gió và thử thách với thầy trò nhà trường, việc có phải giải thể hay không với trường THPT Lý Tự Trọng còn đang đợi quyết định ở lãnh đạo cấp trên song trong ngày khai trường nơi này, từng khuôn mặt học sinh (HS) vẫn ánh lên niềm vui náo nức, chờ đón một năm học mới với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Năm học qua, tổng số HS đậu tốt nghiệp đạt 99,24%, 100% học sinh khối bổ túc thi đậu. Tập thể nhà trường nhận được danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” do UBND TP trao tặng.
Thay mặt cho giáo viên (GV), HS nhà trường, cô giáo Đỗ Thị Hòa, chủ nhiệm tổ bộ môn văn của nhà trường lên đọc bài cảm nghĩ bày tỏ quyết tâm trong năm học mới thật xúc động: Khi nhận được quyết định giải thể nhà trường, chúng tôi buồn lắm, nhất là với GV và HS khối 12, nhưng gạt mọi ưu tư, chưa bao giờ GV - HS chúng tôi lại thấy cần nhau, yêu thương nhau đến thế! Và khi ước vọng muốn giữ lại ngôi trường của chúng tôi được đăng tải trên báo chí, Sở GD-ĐT đã đồng ý cho trường tiếp tục được tuyển sinh lớp 10 khóa học 2014-2015. Năm học mới này, phần thưởng mà chúng tôi không mong đợi gì hơn là được Sở GD- ĐT TP HCM, các cấp ban ngành, quý PHHS công nhận tâm huyết cũng như chất lượng dạy và học của nhà trường, GV-HS của trường xin hứa sẽ quyết tâm gìn giữ ngôi trường THPT Lý Tự Trọng ngày càng phát triển hơn, xứng đáng với công sức mà nhiều thế hệ GV, CNV, HS đã dày công vun đắp.
PV Báo CAND cũng ghi nhận được không khí khai giảng tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu- TP HCM với sự tham dự của gần 300 HS toàn trường. Không có bóng bay, không có cờ hoa rực rỡ, nhưng buổi lễ của ngôi trường đặc biệt này vẫn diễn ra rất vui vẻ và đầy ý nghĩa. Khác với các trường khác, trường Nguyễn Đình Chiểu nhận HS ở mọi thời điểm trong năm, có thể hôm nay là gần 300 HS, nhưng giữa năm học và cuối năm con số sẽ tăng lên.
Đã nhiều năm gắn bó với ngôi trường này, nhưng mỗi mùa khai trường với thầy cô nơi đây vẫn là một kỷ niệm khó quên. Học trò của họ hầu hết đều khiếm thị hoặc đôi mắt không còn khả năng nhìn thấy hình ảnh của ngày khai giảng, nhưng các em cảm nhận nó bằng cả trái tim, cảm nhận từ những cái nắm tay của thầy cô khi đưa các em tới từng vị trí ngồi dự buổi lễ. Mỗi tiến bộ thật nhỏ của các em là phần thưởng cho chính các thầy cô, với họ, đó chính là những tấm “Huy chương” đặc biệt.
Thay mặt cho HS toàn trường, em Thượng Nhân, HS lớp 12 đã gửi tới thầy cô và các bạn một bài hát mà em tự sáng tác ngay trong buổi Lễ khai giảng “Một ngôi trường, một niềm tin ước mơ” như một sự tri ân của học trò với công lao to lớn của các thầy cô nơi này.
Và khi tiếng hát của Thượng Nhân vang lên, toàn thể 69 giáo viên và các đại biểu có mặt ở lễ khai giảng đều xúc động, trào nước mắt: “Một ngôi trường mang tên nhà thơ, thắp sáng ước mơ biết bao thế hệ; là niềm vui tuổi thơ học trò, là niềm tin thắp sáng tương lai;và nơi đây là ngôi nhà thứ hai, đưa chúng em vượt qua số phận…”