Đặc biệt, sau hơn 10 năm cất công “tầm sư học đạo” mô hình phát triển trang trại VACR, đến nay, thành quả và cơ nghiệp mang lại cho ông mô hình trang trại rộng gần 16ha và hiệu quả thu nhập hằng năm lên tới hơn 2 tỷ đồng.
Khí chất của anh bộ đội Cụ Hồ
Gặp và trò chuyện với lão nông Phan Kiếm Hiệp, ông tâm sự: “Vốn xuất thân là một y tá trong Quân đội, năm 1976 khi xuất ngũ, tui về làm việc tại Trạm Y tế xã. Sẵn nhà ở quê có vườn tược rộng rãi, hết giờ làm việc, tui về nhà lập chuồng phát triển chăn nuôi heo, gà để nâng cao thu nhập cho kinh tế gia đình. Đến đầu năm 2003, khi hay tin Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện nông dân vay vốn để phát triển kinh tế, sẵn có “máu” làm kinh tế trang trại nên tui quyết định “đánh thức” bãi cát ven biển Mỹ Thắng quê mình để đầu tư nuôi tôm trên cát; rồi khai hoang, trồng rừng kinh tế trên những dãy đồi trọc; xây dựng chuồng trại nuôi heo thịt, gà chọi ở vườn nhà”.
Được sự hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, ông Hiệp tích cực tham dự các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp; tham quan thực tế mô hình trang trại nuôi tôm trên cát, nuôi heo hướng nạc, nuôi gà… “Nhiều đêm trằn trọc, tui tính toán, với đặc điểm thổ nhưỡng của xã Mỹ Thắng, nếu độc canh cây lúa thì giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn, không thể khá giả được. Năm 2003, tui quyết định tận dụng lợi thế bờ biển quê mình để đào ao nuôi tôm trên cát. Thời gian đầu, tui đã học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm trên cát của những người bạn ở Quảng Ngãi nên làm đâu trúng đó, năng suất tôm nuôi có lúc đạt trên 14-15 tấn/ha”, ông Hiệp nhớ lại.
Từ một vùng đất hoang hóa, trơ sỏi đá và cát, nhưng dưới đôi bàn tay nhào nặn, một đôi chân không mỏi, cộng với tinh thần ham học hỏi, vượt khó vươn lên trong sản xuất, đến nay, lão nông Phan Kiếm Hiệp sở hữu riêng cho mình một trang trại bề thế với những dãy chuồng, trại, ao nuôi hoành tráng trên một quỹ diện tích rất lớn gần 16ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm trên cát 4ha, rừng trồng 10ha, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, ruộng lúa gần 2ha.
Nói về hiệu quả kinh tế trang trại VACR của mình, lão nông Phan Kiếm Hiệp không giấu giếm: “Mỗi năm trang trại mang lại cho tui nguồn thu nhập khoảng 4 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí tui lãi ròng hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, việc nuôi tôm, mỗi năm cho tui thu hoạch được 20 tấn tôm nuôi thương phẩm, doanh thu trên 2 tỉ đồng. Bên cạnh đó, 10ha rừng trồng, mỗi chu kỳ khai thác 5 năm cho thu nhập 850 triệu đồng. Ngoài ra, tui còn nuôi thêm 150 con heo thịt hướng nạc/lứa, trên 10 con heo nái sinh sản, mỗi năm cho xuất chuồng 600-700 heo con và nhân giống thêm gà chọi bán ra thị trường cả nước, thu nhập 500 triệu đồng/năm, lãi khoảng 200 - 250 triệu đồng/năm”.
Không chỉ làm giàu cho mình, lão nông Phan Kiếm Hiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ, hướng dẫn nhiều bà con ở địa phương cùng làm và phát triển kinh tế; cho các hộ nghèo mượn vốn không tính lãi để chăn nuôi, mua trang thiết bị đánh bắt thủy sản. Hiện nay, trang trại của ông Hiệp còn góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 25 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân hơn 20 triệu đồng/người/năm.
Tấm lòng cao cả của một y sĩ
Ngoài công việc phát triển kinh tế trang trại, suốt hơn 30 năm qua, ông vẫn miệt mài với công việc khám chữa bệnh cho bà con tại trạm xá. Bên cạnh đó, với chuyên môn nghề y sẵn có, ông còn mở dịch vụ khám chữa bệnh cho bà con trong vùng. Với những hoàn cảnh neo đơn, người già, gia đình khó khăn, ông khám bệnh miễn phí và hỗ trợ một phần tiền thuốc chữa bệnh.
Chia sẻ về công việc của mình, y sĩ Hiệp cho biết: “Nhìn cảnh người bệnh đau đớn tui không cầm được lòng. Thời chiến tranh thuốc men, trang thiết bị y tế thiếu thốn trăm bề, nhiều ca bệnh nặng mà vẫn chữa trị được. Bây giờ trang bị y tế đầy đủ hơn rất nhiều, nên đạo đức người bác sĩ quý hơn cả. Dù gặp ca bệnh nhân nặng đến mức độ nào, mình cũng phải hết lòng với bệnh nhân, mang tất cả cái “tâm”, cái “đức” và chuyên môn để chữa trị cho họ. Chỉ có vậy, mới không phải hổ thẹn với lương tâm nghề nghiệp của mình”. Trong nhiều năm qua, ông còn hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để trao học bổng cho các học sinh trên địa bàn xã thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học.
Với thành tích rất đáng nể phục của mình, tháng 5/2012, lão nông Phan Kiếm Hiệp được Hội Nông dân tỉnh Bình Định chọn là một trong những đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội. Ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích vượt khó làm giàu; tích cực tham gia giúp đỡ cộng đồng xóa đói, giảm nghèo