Vào một ngày đầu tháng 11, chúng tôi có mặt tại khu vực thôn Khơ Đa, Tân Mỹ, Văn Lãng - địa danh nổi tiếng về các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại. Trái ngược với suy nghĩ của chúng tôi, lẽ ra gần cuối năm các đối tượng buôn lậu ráo riết vận chuyển hàng phục vụ nhu cầu tết, nhưng thời điểm này tại nơi đây theo quan sát của chúng tôi hoạt động buôn lậu không sôi động và náo nhiệt so với những năm trước. Nhưng hóa ra đó chỉ là bề ngoài.
Tại quốc lộ 1A không còn những chiếc xe
Đi sâu tìm hiểu chúng tôi được biết: do lực lượng Công an tổ chức đấu tranh mạnh nên các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu cũng như hàng cấm không dám ngang nhiên, công khai như trước mà kín đáo hơn với những thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Khi có khách đặt hàng, chỉ cần một cuộc điện thoại thì chỉ sau vài phút, hàng từ một địa điểm nào đó sẽ được điều đem đến đúng với yêu cầu.
Trong vai khách du lịch từ Hà Nội lên và có nhu cầu tìm mua một vài dàn pháo về để mừng bạn đốt trong đám cưới, tôi vào một quầy hàng tạp hóa tại chợ cửa khẩu Tân Thanh. Người đàn bà bán hàng phốp pháp rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Không cần phải đợi lâu, một thanh niên xuất hiện dẫn tôi đi vòng ra phía sau khu vực bến xe vào một nhà kho và lôi ra một thùng hàng đồ chơi bằng nhựa. Nhanh chóng đổ ra, bên dưới đống đồ chơi ngụy trang là những quả pháo lựu đạn, pháo đập, pháo diêm, pháo đùng và cả pháo dàn.
Lấy lý do cần mua thêm cả đao kiếm về trang trí, tôi kiếm cớ "chuồn". Nhưng người thanh niên tỏ ra là một tiếp thị lành nghề không dễ dàng để tôi qua mặt. Anh ta bảo tôi đặt tiền và chờ khoảng mươi phút sau chắc chắn sẽ có các loại đao, kiếm và cả dụng cụ kích dục, thậm chí nếu cần đưa về Hà Nội anh ta sẽ gửi xe chuyển về tận nơi. Viện cớ đang vội, tôi đành phải rút 200 nghìn đưa anh ta và khẩn trương rút lui.
| Đấu tranh với đối tượng buôn bán pháo nổ. |
Thế mới biết để phát hiện và đấu tranh với hoạt động buôn bán tinh vi như vậy quả là không dễ dàng. Đó cũng là lý do vì sao vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ lại xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Công tác phát hiện, đấu tranh với các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm đã khó, việc bắt giữ được đối tượng càng khó hơn. Chúng thừa hiểu nếu bị bắt sẽ bị xử lý hình sự, nên không trực tiếp tham gia mà đóng kín vào các thùng carton thuê người vận chuyển. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng "bỏ của chạy lấy người", còn người vận chuyển thuê thì chỉ biết lấy tiền công và không quan tâm đó là hàng gì. Vì vậy nhiều vụ pháo nổ bị bắt giữ là hàng vô chủ. Thậm chí nhiều đối tượng cao tay sử dụng thủ đoạn thuê taxi để vận chuyển pháo nổ hoặc đóng gói pháo kèm lẫn với các loại hàng hóa khác gửi xe khách vận chuyển về tận nơi nhận hàng.
Hầu hết các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ đều là người ngoại tỉnh. Lực lượng Công an phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để quản lý địa bàn, nắm tình hình, tổ chức công tác trinh sát bí mật mới bắt quả tang được đối tượng cùng tang vật.
Điển hình như vụ bắt giữ ba đối tượng Phạm Đình Tho, 41 tuổi; Ngô Quốc Đạt, SN 18 tuổi và Trần Thị Chiên, 33 tuổi cùng ở Yên Dương, Ý Yên, Nam Định. Qua công tác trinh sát, vào hồi 4h sáng 18/10, tại khu vực thôn Nà Pài, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh đã mật phục bắt quả tang chúng cùng với tang vật gồm 168 dàn pháo nổ, tổng trọng lượng 262kg (loại pháo dàn 36 quả/dàn).
Với địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới, khiến công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, người qua lại rất khó khăn. Lực lượng đấu tranh mỏng, trong khi đó, đông đảo đội quân cửu vạn là người bản địa thông thạo địa hình, sẵn sàng chầu chực để mang vác hàng thuê bất cứ thời điểm nào. Chỉ cần số tiền vài ba chục ngìn đồng, lập tức thùng hàng nặng xấp xỉ 60kg sẽ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn biên giới. Sau đó sẽ có xe máy chở tiếp vào sâu trong thị trấn Đồng Đăng, hoặc đến một địa điểm tập kết hàng nào đó. Rồi từ đây hàng lại được đưa lên xe ôtô để đến khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính đầu xe khách, xe du lịch từ các địa phương khác đến Lạng Sơn trung bình mỗi ngày cũng xấp xỉ 2.000 lượt xe.
Khó khăn nữa là phải kể đến sự có mặt của hệ thống tai mắt của các đối tượng buôn lậu mà mọi người gán cho biệt danh "chim lợn". Với trang bị thông tin bộ đàm hiện đại, hệ thống "chim lợn" này rải dọc khắp tuyến đường mà hàng lậu sẽ đi qua. Khi có bóng dáng lực lượng chống buôn lậu, lập tức tất cả mọi hoạt động mang vác, vận chuyển hàng qua biên giới sẽ được tạm dừng và chỉ tiếp tục khi mà lực lượng chống buôn lậu đi khỏi. Bất kể trời mưa hay nắng, ngày hay đêm chỉ cần vài phút giao ca của các tổ, đội chống buôn lậu tại khu vực biên giới là hàng lậu, hàng cấm đã có cơ hội lọt qua.
| Trong 10 tháng của năm 2010, lực lượng Công an Lạng Sơn đã nỗ lực đấu tranh, qua đó đã phát hiện bắt giữ 72 vụ buôn bán, tàng trữ dao kiếm, công cụ hỗ trợ, đồ chơi bạo lực,thu 998 dao kiếm, 245 dùi cui điện, 158 bình xịt hơi cay, 4.500 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm, 156kg đạn nhựa, 125 đôi côn sắt, gậy sắt. Công tác đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả, bắt 120 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, thu trên 22,3 tấn pháo, khởi tố 64 vụ, 86 đối tượng. |