Thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh vùng cao, đầu năm học này, tỉnh Đắk Lắk đã dành nguồn kinh phí lên tới hơn 110 tỷ đồng để mua sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập, cấp miễn phí cho hơn 300 nghìn học sinh thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn.
Sau khi cấp sách đồng loạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều phụ huynh ở nhiều vùng quê đã bày tỏ ý kiến bất bình về sự lãng phí không đáng có này. Có gia đình đã mua sách mới cho con, nay lại nhận sách mới thêm lần nữa. Nhiều hộ khác thì đã tranh thủ sách cũ, dự định sẽ dùng khoản tiền từ Nghị định 49 (khoảng 630 nghìn đồng/học sinh) để hỗ trợ chi phí học tập khác cho con em, nhưng vẫn bị ép nhận sách mới.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, ở thôn 20, xã Ea HNing, (huyện Chư Quynh, Đắk Lắk) cho biết: Do nhà nghèo nên từ đầu hè đã mua đủ sách giáo khoa cũ giá rẻ cho 2 em nhỏ vào học lớp 8 và lớp 5, nay nhận sách mới thì vừa mừng vừa tiếc. “Nhà nước cho sách mới là rất tốt, nhưng gia đình tôi và nhiều nhà khác còn sách cũ vẫn dùng bình thường, dùng tốt, nên tôi thấy nếu tiền mua sách này mà mua quần áo cho các em thì tốt hơn nhiều” - chị Ngọc nói.
Theo ông Trần Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Ning (huyện Chư Quynh, Đắk Lắk), mãi đến sát năm học, chính quyền xã mới nghĩ đến việc lập danh sách theo nhu cầu phụ huynh thì đã không kịp để tránh kiểu hỗ trợ bất cập này: “Tại vì việc triển khai rất gấp nên việc đăng ký nhu cầu giữa nhà trường và các hộ là làm không kịp. 100 học sinh thì nhận 100 bộ sách vở, trong khi đó nhiều học sinh giờ sách thừa cả mớ” - ông Công bức xúc.
Trao đổi với chúng tôi chiều 20/8, ông Nguyễn Quang Trường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk - đơn vị được giao thực hiện chủ trương này lý giải rằng: “Lý do mua sách hàng loạt là vì không một địa phương nào có danh sách báo cáo có phụ huynh có nhu cầu nhận bằng tiền chứ không nhận sách gửi lên nên mình không có cơ sở để cấp”.
Theo ông Trường thì cấp tỉnh đã công khai, dân chủ, nhưng cấp cơ sở đã không làm kỹ nên mới xảy ra tình trạng này. Ngoài ra, ông Trường còn cho biết, Đắk Lắk đã tham khảo một số tỉnh lân cận thì đều cấp sách cả. Tuy nhiên, đến thời điểm này, “người hàng xóm” Đắk Nông đã thực hiện Nghị định 49 bằng việc cấp tiền (630.000 đồng/học sinh). Tỉnh Lâm Đồng đã cấp sách cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo, số còn lại cũng cấp bằng tiền.
Cô giáo Châu Thị Hòe, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, xã Ea Ning kiến nghị: Các cơ quan chức năng cần lấy ý kiến cơ sở thật nghiêm túc, hỗ trợ chi phí học tập thật hiệu quả để tránh bức xúc cho cả giáo viên và phụ huynh học sinh, đồng thời tránh lãng phí hàng vạn bộ sách cũ. Cô Hòe cho rằng, đối với học sinh vùng thuận lợi, nên để con em tận dụng nguồn sách giáo khoa cũ của gia đình hoặc mượn của anh em bạn bè để tránh lãng phí nguồn sách đó