Trong một chuyến công tác tại huyện Xuyên Mộc, PV Báo CAND tình cờ phát hiện một làng chài với hơn 20 nóc nhà xiêu vẹo nằm bên mép biển xã Bình Châu. Trước cảnh sống nghèo khổ, bệnh tật, thất học… bủa vây người làng chài, Báo CAND đã có bài viết "Ước vọng của làng chài Hồ Đắng". Sau gần 2 năm trở lại, quang cảnh Hồ Đắng vẫn như xưa nhưng trong từng ánh mắt, gương mặt của những người làng chài từng ẩn chứa nhiều u uất, mỏi mệt nay bừng lên sự tin yêu vào cuộc sống.
Đón chúng tôi từ đầu làng, ông Mai Xuân Thủy, 1 trong 5 ngư dân mà hơn 20 năm trước, vì kế sinh nhai đã rời Quảng Trị, Nam tiến và định cư tại Hồ Đắng vào năm 1986, rạng rỡ niềm vui. Sau khi bày tỏ sự tri ân Báo CAND đã làm cầu nối giữa cuộc sống đầy nhọc nhằn của cư dân làng chài và nhiều tấm lòng hiệp nghĩa, ông Thủy tâm tình: Một thời gian dài, người dân Hồ Đắng vì sống mãi trong sự cùng quẫn với mối lo cơm áo thúc bách nên ý nghĩ, khát vọng về một cuộc sống ấm no, bình yên như ngọn đèn dầu trước gió. "Nhưng từ hơn 1 năm qua, cuộc sống của dân Hồ Đắng tiến triển rõ lắm" - ông Thủy khẳng định: "Qua Báo CAND, làng chài nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người, nhiều giới khác nhau. Từ cảm giác bị lãng quên nay được yêu thương đùm bọc, bà con ấm lòng lắm!".
Sự giúp đỡ đầu tiên mà người dân làng chài sẻ chia với chúng tôi là giếng nước nằm giữa làng được Đại đức Thích Thanh Phước, trụ trì chùa Linh Quang (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) tặng (tương đương số tiền 10 triệu đồng) để giảm đi sự nhọc nhằn và mối lo thiếu nước ăn uống, tắm giặt vào mùa khô của dân làng. Bà Nguyễn Thị Vạo, nhà ở cuối làng, nói: "Không chỉ tặng giếng nước, sư Phước còn nhiều lần chở gạo, mắm, nhu yếu phẩm các loại như mì gói, dầu ăn… giúp bà con”.
Ngư dân Võ Viết Châu, 28 tuổi, cảm kích cho biết: "Nhiều đoàn y, bác sỹ tại TP HCM, đặc biệt là nhóm y, bác sỹ tình nguyện Niềm Tin do bác sỹ Thế Dũng xuất thân từ trẻ mồ côi thành lập, mấy lần về khám chữa bệnh, nhổ răng, tặng quà, phát thuốc cho cả làng. Biết em trong một lần đi biển bị sóng đánh va vào mái chèo gãy xương vai nhưng không có tiền chữa trị đành để mặc mấy tháng trời, bác sỹ Dũng đã đưa em về nhà riêng tại thành phố tiến hành phẫu thuật, chữa trị đến khi lành mới thôi".
Bác sỹ khám bệnh, phát thuốc cho người làng chài
Vui nhất là khi chúng tôi được người làng chài cho biết những thanh niên của làng đã được một số "Mạnh Thường Quân" là chủ doanh nghiệp giúp đỡ đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm tại thành phố. Nhiều em như Loan, Minh, Phượng… nay đã là những công nhân lành nghề, có thu nhập gửi về phụ giúp gia đình, không còn cảnh phải đôn đáo, vất vả đi mót củi, nhặt phân bò đổi gạo sống qua ngày.
Ngư dân Phan Thanh Bình, có con gái là cháu Phan Thị Mai hiện đang học lớp 9, trò chuyện với đôi mắt rực sáng: "Dù biết chỉ có con chữ mới giúp những thế hệ con em chúng tôi thoát khỏi cảnh nghèo như cha anh nhưng do quá khó khăn nên hành trình cho con đến trường của dân làng chài, trong đó có tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Có những lúc tưởng chừng không thể gắng gượng nổi. Nhưng bây giờ thì tạm yên tâm bởi bên cạnh việc giúp sách vở cho các cháu, có "Mạnh Thường Quân" còn hứa sẽ giúp con bé và các cháu ở làng học đến cùng nếu các cháu chịu học"…
Khó có thể diễn tả trọn vẹn niềm vui của cư dân Hồ Đắng khi nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng bạn đọc gần xa. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng nói như tâm tình của bà Trương Thị Xuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã thì tấm lòng chia sẻ của cộng đồng đã tắm mát nghị lực sống tưởng chừng khô héo của người làng, là động lực thúc đẩy bà con người quyết tâm cho con học đến đại học, người cố gắng tích lũy số tiền các con đi làm ở thành phố gửi về để chuyển hướng làm ăn… "Những ngày vui đã và đang tới với dân Hồ Đắng, rồi đây cuộc sống của dân làng hẳn sẽ khá hơn", lúc chia tay, chúng tôi nhớ mãi niềm tin mà ông Thủy cùng người dân Hồ Đắng, gửi gắm!