Trước đó, khoảng 20h ngày 23/2, 4 cán bộ của Ban mới ăn cơm xong, đang ngồi tại chốt (nhờ một nhà dân) để bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Ang (thuộc thôn xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi) thì bất ngờ khoảng 20 lâm tặc với hung khí là dao, gậy gộc đã vây đánh nhóm cán bộ của Ban.
3 người ngồi ngoài chạy thoát, còn anh Hồ Thanh Vương chạy cửa sau thì bị bọn chúng bắt rồi tiếp tục lôi ra bãi cát gần sông Pô Cô và liên tiếp dùng hung khí đánh vào người, vào đầu, đến khi anh Vương bất tỉnh, bọn chúng tưởng anh Vương chết nên đã bỏ đi. Đến khoảng hơn 12h sáng 24/2, tỉnh dậy sau trận đòn dã man của nhóm lâm tặc, anh Vương tự bò ra đường Hồ Chí Minh và gặp được một cán bộ của Ban đang đi tìm anh và sau đó anh Vương được đưa đi cấp cứu. Hiện, anh Vương bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.
Theo thông tin của người dân, các đối tượng đánh anh Vương là lâm tặc chuyên đi khai thác gỗ trộm