Sáng 5/11, tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á tổ chức khai trương văn phòng đại diện tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Ban tổ chức chương trình đã mời rất nhiều người đến dự, đặc biệt có hàng chục người là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Hướng Hoá, Đakrông.
Với lời lẽ khai trương mượt mà, công ty “lôi cuốn” những người đến dự tham gia những “gói du lịch” để được hưởng lợi và nhận tiền thưởng. Nếu vận động thêm được những người khác cùng tham gia thì sẽ được hưởng lợi và nhận tiền thưởng lớn hơn...
Khi bị thắc mắc về lĩnh vực hoạt động của công ty thì người của chương trình cho biết sẽ... đào tạo giúp nếu muốn tham gia vào công ty. Chúng tôi yêu cầu giới thiệu sơ bộ thì người của công ty này nói: "Chúng tôi cần ít nhất một giờ đồng hồ để nói với các bạn, thì các bạn mới hiểu". Thực tế chưa đầy 5 phút sau, các thông tin cơ bản về “ngón nghề” làm ăn của họ đã thể hiện khá rõ ràng.
Theo đó, bạn bị vận động bỏ ra 375USD để mua gói du lịch 3 đêm 4 ngày do công ty này môi giới. Gói du lịch có giá trị trong 12 tháng và đây chỉ là tiền đặt phòng, còn mọi chi phí khác như tiền tàu, xe, máy bay thì bạn phải chịu(!). Khi đã mua gói này, bạn lập tức được công ty cung cấp một ID và 2 mật khẩu, trong đó 1 mật khẩu dùng vào hệ thống trang Web của công ty để giao dịch, xử lý thông tin theo mục đích, yêu cầu của họ. Mật khẩu còn lại dùng để nhận và chuyển ngân khoản mà không cần thông qua bất kỳ ngân hàng nào(?). Khi đã "ở trong" hệ thống trang Web của công ty, sẽ có hai chiếc ghế vàng và đỏ cho bạn làm việc. Ban đầu bạn làm việc ở ghế vàng, kết hợp với các thành viên khác xử lý, tăng dần hiệu quả môi giới gói dịch vụ trên và khi đã đạt được con số môi giới nhất định sẽ được thưởng 1.000USD rồi chuyển sang ghế đỏ và ở đó yêu cầu hiệu quả công việc lớn hơn...
Đáng nói, Quảng Trị còn là địa phương rất nghèo. Sự nghèo tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi do trình độ dân trí còn rất thấp, việc học hỏi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất còn nhiều hạn chế. Riêng lĩnh vực vi tính, internet đối với bà con có thể nói đại đa số mù tịt hiểu biết. Vậy mà không biết nghĩ thế nào, Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á đã sử dụng “ngón nghề làm ăn” của mình đối với đồng bào.
Tại buổi khai trương, ông Hồ A Cho than vãn: "Nghe lời công ty, bố đã bán trâu và dê được 8 triệu đồng để nộp cho họ. Nhưng đến nay bố không thấy họ đưa cho bố gì cả". Những người đi dự lễ cùng với ông Cho cũng than vãn như vậy. Khi chúng tôi hỏi chuyện ghế vàng, ghế đỏ thì bà con đều ngơ ngác: "Các bố, các mẹ đến nay vẫn chưa thấy cái máy in tẹc nét (máy vi tính) là thế nào, nói gì ghế vàng, ghế đỏ".
Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng Quảng Trị sớm làm rõ, xử lý "quái chiêu" trên của Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á nhằm tránh những rủi ro không đáng có cho đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như người dân Quảng Trị vốn còn nhiều nghèo khó