Sáng 27/1, hàng trăm người dân trong con hẻm thuộc tổ 67, đường số 6, khu phố 3, phường Linh Tây, Thủ Đức hoảng hốt nghe tiếng kêu thất thanh của một cô gái trong căn nhà số 17 (là trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Thanh Mai). Mọi người chạy đến thì phát hiện một người phụ nữ và một người đàn ông đang quằn quại, máu mũi, miệng chảy ra trên lầu 1, xung quanh mùi thuốc trừ sâu xông lên nồng nặc.
Mọi người lập tức gọi xe cứu thương và gọi cho lực lượng Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Linh Tây kịp thời có mặt tại hiện trường. Lúc này người phụ nữ đã ngừng thở, lực lượng chức năng đưa người đàn ông vào bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin từ một số người nhà của nạn nhân và hàng xóm danh tính của nạn nhân nữ là Đàm Phùng (42 tuổi, Giám đốc Công ty Thanh Mai) và nạn nhân nam tên Nguyễn Văn Tính (38 tuổi, là chồng sau của bà Phùng).
Một người anh họ của bà Phùng cho biết, sáng 27/1 hai người anh của bà Phùng đến nhà thì vẫn thấy bà Phùng và ông Tính nằm xem tivi, nói chuyện một lúc, hai người ra về. Khoảng vài phút sau, người làm của bà Phùng đến dọn dẹp thì phát hiện hai người đang nằm quằn quại bên trên lầu 1 với mùi thuốc sâu nồng nặc và một số xi lanh còn dính thuốc trừ sâu và máu tại hiện trường.
Theo một người em họ của bà Phùng, bà Phùng làm Giám đốc Công ty TNHH Thanh Mai chuyên tư vấn đầu tư xây dựng. Trong thời gian qua bà Phùng huy động vốn của một số người quen và một số ngân hàng để xoay vòng vốn. Do chưa xoay được vốn lại đang vào cuối năm nhiều người đòi nợ bà Phùng không xoay sở được nên thường xuyên than vãn với gia đình.
Cũng trong sáng 27/1, hơn 30 người là "chủ nợ" sau khi nghe tin bà Phùng mất đã đến vây kín xung quanh khu vực nhà bà. Nhiều người cho biết do làm ăn quen biết nên đã đưa tiền cho bà Phùng mượn để xoay vòng vốn, người cho bà Phùng mượn ít nhất là vài trăm triệu, cao nhất hàng tỷ đồng, một số người ở trong khu phố 5 cũng rất lo lắng sau thông tin bà Phùng tự tử vì cũng cho bà mượn tiền.
Thông tin từ phía bệnh viện, sau khi súc ruột, ông Nguyễn Văn Tính đã qua cơn nguy kịch. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập thông tin từ những người cho bà Phùng mượn, để làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng tự tử