Chiều 17/11, tại Khoa Bỏng - Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân Nguyễn Văn Đức, 19 tuổi trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang nằm điều trị với đôi tay đã bị cắt cụt, chân vẫn còn quấn băng trắng. "Em cảm thấy rất "sốc" khi biết mình phải cắt đi đôi tay. Chưa bao giờ em nghĩ chỉ vì sơ suất nhỏ như vậy khiến em vĩnh viễn mất đi đôi tay. Chẳng biết tiếp theo em phải thích nghi với cuộc sống như thế nào", Đức buồn rầu nhớ lại. Không những bị cắt cụt đôi tay, Đức còn bị bỏng 35% cơ thể.
Nguyên nhân khiến Đức bị bỏng thật không ai ngờ đến. Chẳng là, học hết cấp 2, không thi đỗ đại học, Đức theo chú đi làm thợ xây dựng. Khi đang làm thợ phụ xây nhà cho một người cùng xã, Đức không hề hay biết nguy hiểm mà vô tư cầm thanh sắt chỉ cách khoảng 70cm so với đường dây điện cao thế. Chỉ trong nháy mắt, thanh sắt bị hút vào đường điện. "Sau có mấy giây, em không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy toàn thân đau rát", Đức nhớ lại. Và, sau đó, Đức phải cắt cả 2 tay do bị bỏng điện.
Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ bệnh nhân Nguyễn Văn Đức đang chăm sóc con tại bệnh viện xót xa cho chúng tôi biết: "Cháu bị cắt đôi tay, gia đình đã quá đau xót. Chú ruột của Đức lúc đó đang đứng cạnh Đức cũng không may bị hất văng xuống đất đã tử vong". Hoàn cảnh khó khăn, gia đình Đức đang phải vay nợ anh em bạn bè 50 triệu đồng để điều trị bệnh cho Đức.
Ngay bên cạnh bệnh nhân Nguyễn Văn Đức, bệnh nhân Hồ Văn L., 19 tuổi, quê ở TP Thanh Hoá toàn thân băng bó trắng toát còn chưa tỉnh táo hẳn. Hồ Văn L. cũng là nạn nhân của tai nạn bỏng điện. Quê ở Thanh Hoá nhưng L. cùng bạn bè lên Hà Nội xây dựng. Vào ngày 11/11, khi đang xây dựng một nhà dân tại đường Âu Cơ, Hà Nội, L. vô tư cầm cây sắt cách đường điện cao thế khoảng 2m.
Bỗng nhiên, một luồng điện bị phóng mạnh qua thanh sắt. Kết quả, Hồ Văn L bị bỏng 60% cơ thể. Nằm viện điều trị đã được gần 1 tuần nhưng L vẫn cảm thấy bị bỏng rát, đau đớn.
Theo bác sỹ Nguyễn Thống, trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn thì thời điểm gần cuối năm là lúc các công trình xây dựng nhiều. Vì vậy mà số người nhập viện do tai nạn bỏng điện cũng gia tăng. Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị bỏng điện cao thế, đó là chưa kể đến các trường hợp bỏng điện thông thường nhập viện hàng ngày. Nguy hiểm nhất là bỏng điện gây hoại tử thứ phát, tổn thương vi thể của tế bào, mạch máu dẫn đến phải cắt các bộ phận trên cơ thể như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Đức nói trên.
Nhiều bệnh nhân nhập viện do bỏng điện ban đầu chỉ nghĩ rằng bị bỏng ngoài da. Tuy nhiên, sau một tuần thậm chí một tháng điều trị, không ít bệnh nhân đã phải cắt chi do bị hoại tử. Đối với những người không có chuyên môn, khi nhìn bề ngoài sẽ khó nhận ra nguy cơ bị hoại tử. Mặc dù bác sỹ có quyết định cắt tay bệnh nhân nhưng phần lớn người nhà cũng như bệnh nhân nhất quyết không chịu đồng ý. Chỉ đến khi phần da bên ngoài bị đen sì, tổn thương nặng nề không thể giữ nổi mới đồng ý cho cắt. Điều này cũng gây nguy hiểm bởi rất dễ xảy ra tình trạng nhiễm độc diện rộng.
Đặc biệt, theo bác sỹ Nguyễn Thống, để tránh những nguy cơ liên quan đến tai nạn bỏng điện, các công trình xây dựng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn lao động. Cơ quan chức năng cần phải thắt chặt công tác kiểm tra cũng như xử lý các công trường xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Có như vậy mới hạn chế được những tai nạn đáng tiếc xảy ra liên quan đến bỏng điện