>> Khám xét nơi ở của cặp vợ chồng vỡ nợ hơn 200 tỷ đồng
Liên tiếp những vụ vỡ nợ tín dụng đen tại Hà Nội trong thời gian gần đây cho thấy một thực trạng đang được rất nhiều người quan tâm. Điều này còn chứng tỏ các loại tội phạm về kinh tế đang có xu hướng biến đổi về phương thức hoạt động và cách thức hành động.
Thủ đoạn của các chủ nợ không hề mới: Tung tin mở rộng quy mô sản xuất, cần vốn đầu tư vào các lĩnh vực lợi nhuận cao cùng với sự khuếch trương uy tín cá nhân để dụ các con mồi vào bẫy. Và khi đã ôm được một lượng tiền lớn, chúng cao chạy xa bay khiến các con nợ như ngồi trên đống lửa.
Vụ vỡ nợ mới nhất vào tháng 10/2011 đã xảy ra tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ nợ là Phạm Thị Chinh (36 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Ngọc Chúc (42 tuổi), HKTT tại số nhà 17, ngõ 13, tổ 28, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Hiện có 3 bị hại đã viết đơn trình báo đến Công an quận Cầu Giấy với số tiền họ bị vợ chồng Chinh chiếm đoạt là 18,460 tỷ đồng, 47,5 cây vàng, 38.400 USD và 3.000 euro.
Cùng thời gian, 9 bị hại khác cũng gửi đơn đến cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội. Số tiền thiệt hại chưa được thống kê chính xác, nhưng chắc chắn sẽ là con số rất lớn và số người bị hại sẽ còn tiếp nối.
Men theo ngõ số 1, đường Hoàng Quốc Việt mà một bên là sông Tô Lịch, chúng tôi có mặt tại ngõ 13, tổ 28, phường Nghĩa Đô vào sáng 13/10 khi nhiều người dân ở đây đi làm vắng. Một con ngõ khá rộng rãi, hầu hết là nhà cao tầng mới được xây với gần ba chục hộ dân.
Vợ chồng Chinh và Chúc sống cùng bố mẹ đẻ của Chinh trong tòa nhà ở cuối ngõ. Khi biết chúng tôi là nhà báo, một số người mở cửa, tiếp chuyện niềm nở. Cảm nhận chung của chúng tôi về những người sống ở đây là hòa thuận, gần gũi, tắt lửa tối đèn có nhau. Nhưng sự yên bình đó giờ đây đang bị một đám mây u ám che phủ mà nguyên nhân của nó bắt đầu từ chuyện tiền bạc.
Lọt giữa những ngôi nhà cao tầng trong ngõ 13, ngôi nhà cấp 4 với mái ngói rêu phong của vợ chồng bà C. cùng gia đình con trai càng lộ rõ vẻ tiều tụy, xuống cấp của nó. Dẫu sao, ngôi nhà cũng đã che nắng, che mưa cho gia đình này mấy chục năm trời. Nếu không có gì thay đổi thì bà C. sẽ xây nhà vào tháng 4 năm sau. Nhưng giấc mơ về một ngôi nhà mới của các thành viên trong nhà bà chắc không biết bao giờ mới thành hiện thực.
Nguyên do là một tối tháng 3/2010, bà Xuyến (mẹ đẻ Chinh) sang gõ cửa nhà bà C. hỏi vay hộ con gái ít tiền. Theo bà Xuyến, con gái bà đang đầu tư một khoản tiền lớn vào việc buôn bán vàng nên rất cần vốn, càng nhiều càng tốt. Là hàng xóm bao nhiêu năm nay, bà C. không mảy may suy nghĩ mà mở tủ lấy ra 5 cây vàng đưa bà C.
Thật ra, cuộc sống của vợ chồng bà cũng rất khó khăn. Lương hưu của hai ông bà hàng tháng, bà bớt ra một nửa để mua từng chỉ vàng tích cóp với hy vọng đến một lúc nào đó sẽ đủ tiền xây nhà. Vì nể nang, giúp nhau là chính nên bà C. cũng không quan tâm tới lãi suất là bao nhiêu. Sau khi bà C. đồng ý, bà Xuyến mới gọi con gái sang viết giấy biên nhận. Hơn một năm nay, bà C. chưa nhận một đồng lãi nào của Chinh.
Mới đây, chồng bà còn bị tai biến mạch máu não dẫn đến việc phải nằm một chỗ, sinh hoạt của gia đình bà lại càng khó khăn hơn. Khi thấy cơ quan Công an cùng chính quyền địa phương đến niêm phong nhà của vợ chồng bà Xuyến, ông Chính, bà C. suýt ngất xỉu. Vậy là 5 cây vàng của bà đã bị rơi vào tay kẻ xấu.
Trong khi chúng tôi hỏi chuyện bà C. thì chị H. cũng đi đến. Cũng vì nể và tin ông bà Chính mà chị đã cho vay 2,2 tỷ đồng làm 2 đợt, đợt 1 là 1,8 tỷ và đợt 2 là 400 triệu đồng. Tiếp đó là chị Y., cách nhà ông bà Chính vài bước chân với vẻ mặt buồn rười rượi kể cho chúng tôi nghe, trước khi vợ chồng Chinh và ông bà Chính bỏ trốn, họ còn sang nhà chị để vay tiền. Nào chị có tiếc gì.
Ông bà Chính xưa nay trong khu gia đình này được tiếng là hiền lành, hay giúp đỡ người. Mình giúp người ta thì lúc khác mình khó khăn họ giúp lại mình. Nghĩ vậy nên chị đồng ý cho ông bà Chính vay 2,7 tỷ đồng. Tương tự, Chinh là người viết giấy biên nhận. Vay ngày hôm trước thì đêm hôm sau cả nhà Chinh bỏ trốn.
Theo một số người dân ở đây cho biết thì chỉ riêng các hộ trong ngõ 13, tổ 28, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy thì đã có 7, 8 người trở thành nạn nhân của Chinh. Con số thiệt hại chưa thể biết chính xác vì một số người còn giấu, nhưng chắc chắn sẽ là một số tiền rất lớn.
Bà N., chủ một quán hàng trên phố Đông Quan, gần ngõ 13 cũng cho chúng tôi biết khá nhiều thông tin về "cô chủ" Phạm Thị Chinh. Chinh là con cả trong gia đình có 3 chị em, 2 gái một trai. Từ đầu năm trở lại đây, Chinh đi làm bằng taxi chứ trước kia đi bằng xe máy. Nhìn Chinh cũng có thể biết về việc làm ăn thuận buồm xuôi gió của cô. Khách khứa đến nhà Chinh lúc chiều tối cũng nhiều hơn, hầu hết đi bằng ôtô riêng hoặc taxi.
Dạo hè vừa rồi, khi gia đình con trai bà N. là V. đi nghỉ mát ở Nha Trang, Chinh còn gọi điện vào cho anh V. hỏi vay 3 tỷ đồng vì nghĩ rằng anh V. buôn bán xe máy lúc nào cũng sẵn tiền. Chinh nói rằng, sẽ trả lãi suất cao "ngất ngưởng" và chỉ vay trong một thời gian ngắn rồi sẽ hoàn lại. Tất nhiên anh V. không đồng ý cho vay vì anh đã nghe nhiều thông tin về việc Chinh gặp ai cũng hỏi vay tiền.
Theo nhận định của anh, làm kinh doanh mà mở miệng ra là nói đến chuyện vay mượn là đã ở giai đoạn… chết lâm sàng, nên dù Chinh thuyết phục như thế nào anh cũng không cho vay. Cách đây hai tháng, khi gặp bà N., Chinh còn tươi cười khoe với bà, là vợ chồng cô vừa mua được chiếc ôtô 1,7 tỷ đồng cho tiện việc làm ăn.
Sau khi xây dựng gia đình, Chinh vẫn sống với bố mẹ đẻ. Chúc nhà ở Cầu Biêu, Thanh Trì chấp nhận ở rể. Sẵn có mảnh đất mặt ngõ số 1 Hoàng Quốc Việt (số nhà 177), ông Chính xây ngôi nhà 2 tầng cho vợ chồng Chinh ở tầng 2, còn tầng một hằng ngày ông sửa chữa xe máy. Cả hai ngôi nhà này đã được cơ quan điều tra niêm phong phục vụ công tác điều tra. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể vào số báo tới