Đó là từ năm 2010 đến nay, gần 1.000 ha rừng trồng trên 10 năm tuổi của Nhà nước trên địa bàn huyện Gio Linh, Quảng Trị đã bị bán, người dân địa phương bức xúc, dư luận đã nhiều lần lên tiếng, nhưng việc làm sai trái này vẫn cứ tiếp diễn...
Gần 1.000 ha rừng thuộc các dự án trồng rừng 327 và 661, được trồng trên địa bàn các xã Hải Thái và Linh Thượng, huyện Gio Linh. Chủ trương bán rừng là do UBND tỉnh Quảng Trị quyết định, nhằm thanh lý rừng cũ, trồng rừng mới và lấy đất cấp cho một số doanh nghiệp tư nhân. UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban quản lý dự án (QLDA) 661 Nam Bến Hải thực hiện, UBND huyện Gio Linh giám sát.
Trình tự bán rừng được thể hiện: Ban QLDA 661 thuê Trung tâm điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm Quảng Trị tổ chức khảo sát, đo đạc và thiết kế trữ lượng rừng, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh thẩm định việc làm này và trình Sở NN-PTNT phê duyệt, Sở Tài chính tỉnh định giá rừng. Ban đầu, đơn vị khai thác rừng do UBND tỉnh Quảng Trị chỉ định và đã khai thác một số diện tích rừng khá lớn nên bị người dân (những hộ tham gia trồng rừng Nhà nước ở Gio Linh) phản đối, dư luận báo chí lên tiếng, do đó UBND tỉnh mới giao Ban QLDA 661 Nam Bến Hải tổ chức đấu giá rừng công khai số diện tích còn lại. Mặc dù vậy, rừng Nhà nước ở đây vẫn bị bán với giá bèo bọt...
Ông Hoàng Đức Doanh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị cho rằng, đơn vị của ông chỉ tham gia vào việc thẩm định kết quả đo đạc, thiết kế trữ lượng rừng, còn việc bán với giá như thế nào là do Sở Tài chính tỉnh quyết định. Mới đây, 385 ha rừng thuộc loại rừng giàu ở Linh Thượng đã bị Sở này định giá chỉ... 643,2 triệu đồng, tính ra mỗi héc-ta chưa tới 1,7 triệu đồng.
Chúng tôi liên hệ làm việc với ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, nhưng ông Tân bận họp. Theo ông Nguyễn Quang Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, số tiền mỗi héc-ta rừng bị bán, không đủ trồng mới 1 hécta rừng hiện nay. Việc định giá rừng là vậy, còn việc tổ chức đấu giá công khai 385 ha rừng này cũng không kém phần “ma quỉ”. Với giá khởi điểm 643,2 triệu đồng, nhưng qua vài vòng đấu với vài doanh nghiệp tư nhân biết được việc bán rừng trên, tham gia.
Rừng ở tiểu khu 591, xã Linh Thượng đã bị bán với giá rẻ mạt.
Kết quả trúng đấu giá cũng không có gì bất ngờ, Công ty TNHH Minh Quang Thành (trụ sở huyện Vĩnh Linh) đã trúng với giá chỉ 890 triệu đồng. Ngay sau đó, công ty này đã bán lại cho một số cá nhân ở TP Đông Hà và huyện Gio Linh để khai thác. Một người dân ở Gio Linh cho biết, đã mua lại 86 ha rừng trên với giá 1,720 tỷ đồng, tức là mỗi héc-ta có giá tới 20 triệu đồng...
Ngày 27/11, chúng tôi có mặt tại tiểu khu 591 nơi có 385 ha rừng bị bán với giá bèo bọt kể trên, ghi nhận rừng ở đây có mật độ khá dày, cây to đồng đều, đường kính gốc từ 50cm-60cm, dài 13m-15m.
Một cán bộ chức năng huyện Gio Linh cho biết, với rừng này mỗi hec-ta bán theo giá thị trường hiện nay là 65-70 triệu đồng. Ông Hồ Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Thượng cũng xác nhận như vậy và cho biết, năm 2011, một hộ dân ở xã Hải Thái đã bán chui 3 hec-ta rừng 661 ở xã Linh Thượng với giá 170 triệu đồng (vụ việc đã bị cơ quan chức năng huyện phát hiện, xử phạt hành chính 30 triệu đồng).
Hành tung “ma quỉ” của việc bán rừng ở Quảng Trị đã rõ, nhưng cho đến khi Báo CAND phản ánh sự việc, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mới vào cuộc. Mặc dù vậy, hiện tại UBND tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Gio Linh cũng mới đình chỉ vụ bán trái phép 120 rừng ở Linh Thượng... Đáng quan tâm, tại tiểu khu 591, các cá nhân, đơn vị vẫn tiếp tục khai thác rừng một cách rầm rộ, huy động đông đúc nhân công, phương tiện máy móc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng