Ngày 15/5, Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lưu Nguyễn Tân, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân để làm rõ hành vi đánh vợ.
Trước đó, vào đêm 14/5, Công an phường nhận được điện thoại kêu cứu của gia đình bà Trần Thị Thu Hằng - vợ ông Tân về việc bà Hằng bị chồng đánh. Do quá hoảng sợ trước hành vi vũ phu của chồng, bà Hằng đã nhảy từ tầng 2 và bị bất tỉnh. Ngay sau đó, bà Hằng đã được đưa đến Bệnh viện Xây dựng để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ băng bó vết thương trên đầu cho bà Hằng, đồng thời cố định tay phải vì xương chỏm vai lệch.
Tại bệnh viện, Công an phường Thượng Đình cũng đã tiến hành lấy lời khai của bà Hằng. Theo đó, trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, bà Hằng đã bị chồng cầm chai rượu vodka đánh liên tiếp vào đầu và bả vai rồi xé quần áo... Tại trụ sở Công an phường, ông Tân chỉ nhận là do say rượu nên đã chửi vợ chứ chưa hề đánh vợ.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông Tân đánh bà Hằng. Cách đây gần 1 năm, từ 8h tối ngày 17 đến sáng 18/7/2011, khi cùng mấy người giúp việc ăn bữa cơm, soi gương thấy có sợi tóc bạc trước trán, bà Hằng có nhờ một người đàn ông giúp việc nhổ hộ. Đúng lúc này, ông Tân từ trên gác đi xuống xông thẳng vào đánh người đàn ông rồi quay sang đánh vợ, vừa đánh, vừa nói: "Bồ bịch tao đánh chết mày".
Trong cơn ghen tuông cuồng nộ, ông Tân đã dùng vỏ chai bia thúc nhiều lần vào người vợ, sau đó dùng búa đinh đập vào đầu và liên tục đập vào mắt cá chân, bàn tay và nhiều nơi trên cơ thể bà Hằng. Khi thấy trên tay và chân vợ chảy máu, ông Tân còn bắt bà đứng dậy không cho ngồi hoặc nằm, lấy kim chỉ khâu quần áo khâu vết thương cho bà Hằng.
Sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lưu Nguyễn Tân về hành vi hành hạ người khác nhưng sau đó, bà Hằng đã rút đơn tố cáo nên ông Tân chỉ bị xử phạt hành chính. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà Hằng bị chồng đánh. Nhưng có lẽ do quá yêu chồng hay vì một lẽ gì đó mà đến bây giờ bà vẫn im lặng cắn răng chịu đựng